Tôi Biết Ơn
Cuốn sách với tựa để Tôi Biết Ơn của Sư cô Tuệ Giác viết gồm 5 chương với 215 trang, thực sự là một làn gió mới cho bạn trong năm 2023, một năm với sóng rung của con số 7 – đòi hỏi con người ta cần phải biết hướng tâm mình vào bên trong để quán chiếu bản thân nhiều hơn, thay vì lao ra ngoài phóng tâm mình đi thật xa theo những tham ái, dục vọng.
Năm chương sách đưa bạn đọc bước từng nấc thang trên hành trình sống Tỉnh thức hơn mỗi ngày.
Với thông điệp xuyên suốt về lòng biết ơn, tác giả đã đưa đến cho người đọc những món ăn cho tâm hồn đầy tổn thương. Những ai đang trầm luân trong bể khổ, đang loay hoay bế tắc trong việc thấu hiểu bản thân, đang lúng túng trong việc tìm ra những hướng đi mới trong cuộc sống, hay đơn giản hơn là cảm thấy tâm mình lúc nào cũng bất an, muốn buông ra những lời than trách về đời về người… đều sẽ tìm được chìa khóa để tháo gỡ những nỗi khổ kể trên.
Con người chúng ta, sinh ra đôi khi hay mong cầu những thứ cao sang như sự nghiệp công danh, nhà lầu xe hơi,… mà không hiểu được rằng, được chào đời với tấm thân lành lặn, ngũ căn đầy đủ, được hít thở mỗi ngày đã là một đặc ân mà trời đất đã ban tặng cho ta.
Hãy thử một lần chạm tay vào cuốn sách, chúng tôi tin rằng cuộc đời bạn sẽ nở hoa rực rỡ!
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi