
Vun Đắp Tâm Hồn - Một Giáng Sinh Lộn Tùng Phèo
Ba bạn nhỏ Mun, Mon và Minh mong chờ Giáng Sinh để nhận được món quà từ lâu mơ ước. Vậy mà năm nay xảy ra việc thật bất thường: Các món quà khác hẳn thứ được trông đợi, ba bạn nhỏ đều thất vọng khi mở hộp quà của ông già Noel. Tuy nhiên, chính các món quà ấy đã mở ra câu chuyện vô cùng bất ngờ và đẹp đẽ.
Một Giáng Sinh lộn tùng phèo trong quyển sách này là một Giáng Sinh vô cùng ý nghĩa. Bởi mỗi bạn nhỏ không chỉ nhận được một món quà, mà hơn hết, các bạn nhận được lời mời gọi để trao đi và nhận lại yêu thương.
---
May (hay Tịnh Tâm) là bút danh của tác giả Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Cô sinh năm 1988, quê Thanh Hóa, đã xuất bản nhiều đầu sách thiếu nhi. Hiện nay cô vừa sáng tác cho trẻ em vừa làm việc tại Hải Phòng.
Sách đã in:
Trời sáng rồi, mình dậy nhé bé ơi (2023)
Trời tối rồi, em bé của mẹ ơi (2023)
Con sẽ nhận ra bố, dù ở bất cứ nơi đâu (2023)
Con sẽ nhận ra mẹ, dù ở bất cứ nơi đâu (2023)
Tiến lên nào, Nê Mô! (2023)
Sân khấu của bác sĩ Gấu (2023)
Nàng công chúa mơ bay (2023)
Ông già Noel và cuộc phiêu lưu của đôi giày mới (2023)
Bánh mì gối xinh (2024)
Ngôi Làng Trăng Méo (2024)
Phép mầu của lá(2024)
Sóc Phiêu Du muốn trở về nhà (2024)
Có phải người lớn từng là trẻ con (2025)
Nếu tớ biến thành người lớn thì sao? (2025)
Giải Tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo Dế Mèn năm 2024 cho chùm sách thiếu nhi trong tủ sách Vun đắp tâm hồn.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi