
Văn Học Tuổi Hoa - Tết Và Mẹ
Tết và Mẹ là câu chuyện một cô gái xuyên không về lại chính mình năm bảy tuổi, từ đó trải nghiệm mọi thứ thời thơ ấu với cái nhìn chín chắn, trưởng thành hơn. Đây cũng là cơ hội để cô tìm lại những yêu thương đã mất và tự thấu hiểu chính mình. Xuyên suốt là không khí náo nức chuẩn bị đón Tết ở thị trấn nhỏ Nam Trung Bộ thuở vẫn còn đơn sơ và giản dị, trẻ con háo hức chơi Tết, ăn đồ ăn ngon còn người lớn bộn rộn lo sửa sang, dọn dẹp.
Ngày cuối năm bận rộn lo toan và cũng đầy hồi hộp chờ khoảnh khắc Tết đến Xuân về cũng là dịp nhắc nhở mỗi người về với gia đình và mở lòng với người thân.
“Nhưng tôi vẫn thấy rõ nỗi buồn đọng lại trong mắt mẹ. Sức nặng của điều gì khiến mẹ lo lắng vẫn đè nặng lên đôi vai gầy của bà, làm chúng chùng xuống. Tôi chợt hiểu rằng dù đó là gì đi nữa thì cũng không đơn giản như cách mẹ tôi nhẹ nhàng gạt đi. Hẳn là một nỗi buồn vượt quá tầm hiểu biết của đứa trẻ bảy tuổi tôi đây, nên mẹ đã lựa chọn giấu tất cả trong nụ cười và chẳng giải thích gì với tôi.”
---
Sinh năm 1990. Đã từng sống và học tập ở Singapore và Nhật, chuyên ngành Mỹ thuật. Hiện đang làm việc tại Khoa Thiết kế và Nghệ thuật, trường Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh.
Các tác phẩm sáng tác: Đỏ, Thị trấn của chúng ta, Thỏ rơi từ mặt trăng, Thăm thẳm mùa hè, Bộ truyện Thiên cầu ma thuật, Ngủ ngon nhé, nàng thơ, Phong quốc, Surya – Khúc ca mặt trời, Nhà
Các tác phẩm dịch: Khi ta mơ quá lâu – Goh Poh Seng, Truyền kì thiên hà bốn chiếu rưỡi – Morimi Tomihiko
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi