Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình luôn cảm thấy thua kém người khác, ngay cả khi bạn giỏi hơn họ?
Bạn đã cải thiện sự tự tin, ngoại hình, sự nghiệp, thu nhập và các mối quan hệ của mình, nhưng tận sâu bên trong, bạn vẫn còn cảm giác bản thân không xứng đáng và không đủ tốt.
Tại sao lại như thế?
Trong nhiều năm, tôi đã tự ti và đấu tranh để yêu bản thân mình. Giống như bạn, tôi đã đọc nhiều sách và tham gia nhiều khóa học khác nhau. Họ đã giúp tôi thay đổi niềm tin về bản thân và tôi cảm thấy tốt hơn phần nào.
Tuy nhiên, phải đến khi tôi phân biệt rõ ràng giữa kỹ năng phân tích và ý thức của bản thân, tôi mới thực sự chấp nhận con người mình.
Tự đổ tách trà trước khi tràn ly sử dụng chiếc tách như một sự tương đồng với tâm trí. Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn trút bỏ mọi thứ mà bạn tin tưởng về bản thân và kết nối lại với con người thật của mình.
Đây là một cuốn sách đơn giản, không có tính kỹ thuật. Bạn không cần có kiến thức về tâm lý học hoặc tâm linh học để hiểu những lời trong cuốn sách này.
Khác với người phương Tây, người châu Á thường sống với cha mẹ cho đến khi kết hôn và lập gia đình riêng. Vì thế, là một người châu Á, tôi cảm thấy may mắn khi có được nhiều cơ hội giải quyết xung đột với cha mẹ mình; nhờ đó, mối quan hệ của chúng tôi đã cải thiện rất nhiều. "Bạn có thể
Trong quá khứ, tôi từng tin rằng bố mẹ không yêu thương tôi. Nhưng sau nhiều năm chung sống và hóa giải những hiểu lầm trước đây, tôi bắt đầu biết cách trân trọng và kết nối với tình cảm của họ. Cha mẹ có thể không yêu thương tôi theo cách tôi mong muốn, nhưng tôi vẫn biết ơn vì họ đã yêu thương tôi theo cách riêng của mình.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi