Phía Trên Là Mây Trời - Trước Mắt Là Trùng Khơi
Mất bao lâu để chúng ta tìm thấy con đường của riêng mình?
Có người chỉ mất hai năm.
Có người mất đến năm năm.
Lại có người mất tới mười năm.
Chúng ta là đều là những đứa trẻ trưởng thành từ những va vấp, từng loay hoay lựa chọn lối đi cho riêng mình. Giữa ngã tư của tuổi trẻ, có trăm ngả đường khác nhau, nhưng không phải ai cũng có thể đưa ra quyết định dễ dàng.
Chúng ta sợ lạc lối, sợ thất bại, sợ những tổn thương, sợ một ngày sự thất vọng sẽ đổ ập xuống khiến trái tim vỡ vụn từng chút một… Sợ không còn ai bên mình.
Trong hành trình tưởng chừng rất dài mà thật ra rất ngắn ngủi này, luôn có ký ức hạnh phúc xen lẫn buồn đau, luôn có nước mắt xen lẫn nụ cười. Thước phim của cuộc đời vẫn chạy băng băng, chỉ dừng lại vào đúng điểm kết thúc của một sự sống. Chúng ta không có nhiều thời gian để sợ hãi và đắn đo nhiều đến vậy!
“Phía trên là mây trời trước mắt là trùng khơi” không mang đến lời khuyên khô khan, cuốn sách sẽ là một người bạn lặng lẽ xoa dịu tâm hồn chúng ta giữa những tháng ngày bề bộn. Nhẹ nhàng, chân thành, và đủ dịu dàng để khiến bạn cảm thấy được lắng nghe, được thấu hiểu. Dù cuộc đời có xoay vần ra sao, chỉ mong bạn luôn đủ mạnh mẽ để tiến về phía trước, đủ bình tĩnh để lắng nghe tiếng nói trong lòng mình, và đủ niềm tin để chọn đúng hướng đi giữa muôn trùng gian khó.
“Thế gian rộng lớn, bạn hãy tin luôn có con đường dành riêng cho mỗi chúng ta. Đừng từ bỏ, đừng buông xuôi, bởi phía trước chính là mặt trời!”
Đi Qua Mưa Giông Ngày Mai Là Nắng Hạ
Cả đời người, chẳng mấy ai mong cầu điều gì quá lớn lao.
Chỉ là khao khát giữ lại trong tim bầu trời xanh của những năm tháng cũ nơi ký ức dịu dàng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ mong còn có những giây phút bình yên bên khung cửa sổ, khi lòng người không bị cuốn đi bởi xô bồ ngoài kia. Và dù cuộc đời có đưa đẩy đến đâu, vẫn mong một người có thể sống đúng với ước mơ thuở ban đầu, trở thành phiên bản mà chính mình từng tin tưởng và yêu quý.
Không cần vĩ đại, không cần rực rỡ. Chỉ cần sau 10 năm, 20 năm, có thể soi gương và bình thản nói với chính mình: “Mình không hối hận về tất cả những gì đã qua. Không hề hối hận!” Dù có những lúc sai lầm, vấp ngã hay đánh đổi, chỉ cần tất cả được trải qua bằng sự chân thành, thì quá khứ cũng sẽ trở thành một phần đáng trân trọng.
Con người không ai tránh khỏi lỗi lầm. Nhưng nếu có thể đi hết một quãng đường dài mà vẫn giữ được sự tử tế, sự can đảm và lòng kiên định thì đó đã là một đời sống không uổng phí rồi. Cuộc đời này, chỉ cần chúng ta can đảm đối diện với phía trước, ắt có những điều tốt đẹp đang đón chờ…
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi