Truyện Tranh Ehon Nhật Bản - Leo Núi
“Leo núi” nằm trong series “Bà Baba” vô cùng nổi tiếng của tác giả Wakiko Sato. Với cách xây dựng tình huống ngộ nghĩnh và câu chuyện được kể dưới góc nhìn trẻ thơ. Cuốn sách như một người bạn cho con sự đồng cảm, thôi thúc con tự tin, sáng tạo theo cách của riêng mình.
Kết hợp những gam màu tươi sáng để kể câu chuyện vui vẻ, hồn nhiên. Đọc cùng con cuốn “Leo núi” không chỉ mang lại không khí vui vẻ mà còn tạo ra những tiếng cười và giúp con yêu thích việc đọc sách hơn.
Ngoài ra, cuốn Ehon còn rất thuận tiện cho ba mẹ muốn giúp con làm quen với việc đọc sách hàng ngày vì cực dễ đọc và dễ theo dõi.
Tóm tắt
Hôm nay thời tiết thật đẹp nên bà Baba đã rủ các bạn động vật cùng đi leo núi. Thế nhưng đi leo núi có một ngày thôi mà bạn nào cũng mang bao nhiêu là đồ đạc. Nào là kẹo ngậm, đồ chơi, truyện tranh,... có bạn còn mang cả nồi, đĩa và xô nữa. Cả một núi đồ chất đầy trong sân thì mang đi leo núi kiểu gì nhỉ? “Thôi được. Để bà nghĩ xem có cách nào không.”
Tranh Truyện Ehon Nhật Bản - Đêm Tất Bật (Tái Bản)
Mọt sách Mogu tiếp tục gặp lại bà BaBa trong một cuốn Ehon vô cùng thú vị. Các bạn nhỏ sẽ phải bật cười thích thú trước cách xử lý tình huống đầy hài hước của bà.
Vào một đêm trời đẹp đầy sao, bà BaBa không muốn ở trong nhà nên đã lấy ghế ra ngồi ngắm sao và quyết định sẽ ngủ luôn ở ngoài trời. Nào giường, chăn, gối, rồi cả bàn, cả lò nướng, tủ lạnh,… bà mang ra bao nhiêu là đồ.
Tranh Truyện Ehon Nhật Bản - Mẹ Giặt Đồ
Tác giả Wakiko Sato vẫn luôn mang đến sự bất ngờ trong các cuốn truyện của mình. Và đây chính là một tác phẩm Ehon thú vị khác của bà.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời khi Mẹ muốn giặt tất tần tật đồ đạc trong nhà. Nào là vỏ chăn, vỏ gối, quần áo, rèm cửa, cả hai anh em mẹ cũng đem ra giặt giũ, phơi phóng hết! Thế nhưng, ở trên trời những đám mây mưa ùn ùn kéo đến, cậu Sấm nhỏ vén mây lên xem và rồi…
Chắn hẳn các bạn Mọt nhí vẫn nhớ cuốn chuyện Mẹ giặt đồ đầy thú vị, hài hước. Lần này Mẹ giặt đồ quay trở lại với một câu chuyện không kém phần hấp dẫn.
Có một bà mẹ cực kỳ, cực kỳ thích giặt đồ. Hôm nay mẹ cũng giặt rất nhiều đồ….nhưng trời hôm nay nhiều mây quá, làm sao có thể phơi đồ được đây. Thế là mẹ nghĩ ra cách phơi đồ vô cùng độc đáo…
Series những câu chuyện về bà Baba tiếp tục trở lại với cuốn tranh truyện vô cùng thú vị và hài hước cho các độc giả nhí.
Tóm tắt
Hôm nay trời đẹp và ấm áp quá, bà BaBa ra ngoài hái dâu để làm món mứt dâu thật ngon. Bà hái đầy một giỏ dâu, thế là các bạn động vật, ai cũng muốn ăn trước một quả. Về đến nhà, giỏ dâu chỉ còn bảy quả thôi. Thế này thì sao mà làm mứt dâu được nhỉ???
Đối tượng độc giả
Đọc cho bé: từ 3 tuổi trở lên
Bé tự đọc: từ 6 tuổi trở lên
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi