
Những Bức Thư Kể Chuyện Bác Hồ
Những bức thư kể chuyện Bác Hồ là một cuốn sách đặc biệt như thế. Không mang dáng dấp của một tác phẩm lý luận, cũng không ôm tham vọng dựng nên một chân dung lớn bằng những phân tích đồ sộ, cuốn sách chỉ là những bức thư nhỏ, mộc mạc, chân tình của đồng chí Vũ Kỳ, người thư ký tận tụy, người cộng sự gần gũi, người từng có vinh dự nhiều năm liền đồng hành cùng Bác Hồ trong cả công việc và cuộc sống thường nhật.
Tập hợp lại những bức thư được đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1969 đến năm 1984, cuốn sách là một dòng hồi tưởng liền mạch, nơi mỗi câu chuyện được kể bằng giọng văn khiêm nhường, đôi khi là thầm thì, đôi khi lại như nghẹn ngào. Từ một góc nhìn gần gũi hiếm thấy, những hình ảnh đời thường của Bác Hồ hiện lên rất đỗi thân thương: một Bác Hồ luôn quan tâm đến từng người giúp việc, một Bác Hồ chắt chiu từng món quà nhỏ để dành tặng cán bộ, một Bác Hồ thức khuya lo toan vì vận mệnh đất nước, một Bác Hồ trầm ngâm bên khung cửa mỗi chiều…
Không có sự tô vẽ nào trong những câu chuyện ấy. Cũng không có mục đích tuyên truyền nào ngoài một điều giản dị: ghi lại và chia sẻ những ký ức sâu sắc, cảm động về một con người phi thường. Chính vì thế, những câu chuyện ấy càng thêm chân thật, thấm đẫm cảm xúc, và lắng đọng trong lòng người đọc một cách tự nhiên.
Qua từng trang sách, bạn đọc không chỉ được thấy một Hồ Chí Minh trong vai trò lãnh tụ – mà thấy một con người biết lắng nghe, biết sẻ chia, sống giàu tình cảm, giàu lòng trắc ẩn. Đó là điều khiến cuốn sách này trở nên đặc biệt, nó giúp ta hiểu thêm về tấm lòng của Bác – từ những điều bình dị nhất.
Cuốn sách cũng chính là một cách đồng chí Vũ Kỳ thể hiện lòng biết ơn và sự gắn bó sâu sắc với Người. Đằng sau mỗi dòng chữ là sự tiếc thương, là những hoài niệm chưa thể nguôi ngoai. Và cũng chính từ những dòng ấy, người đọc cảm nhận được một tình cảm rất sâu sắc – không chỉ là tình đồng chí, mà như tình cha con, thầy trò, như một mối kết giao của tâm hồn.

Bác Hồ Viết Di Chúc Và Di Chúc Của Bác Hồ
“Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ” là cuốn hồi kí quý giá của tác giả Vũ Kỳ kể về những ngày tháng được sống và làm việc cùng Bác.
Phần sau cuốn sách là Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bút tích di chúc của Người.
Cuốn sách cũng giới thiệu toàn bộ nội dung thông báo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Di chúc của Người là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên, mãi mãi soi sáng con đường đi tới vinh quang và thắng lợi của dân tộc ta, Đảng ta.”
(Nông Đức Mạnh - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam).
---
“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
(Trích DI CHÚC của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hà Nội, ngày 10.5.1969)
…
“Đọc bản Di chúc chúng ta cảm nhận tấm lòng, tình cảm thiêng liêng, bao la của Bác. Trong trái tim của Bác dường như có chỗ cho tất cả mọi người”. – Thủ Tướng Phạm Văn Đồng
---
MỜI CÁC BẠN TÌM ĐỌC “TỦ SÁCH BÁC HỒ”
- Từ làng Sen
- Búp sen xanh
- Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh
- Cha và con
- Theo chân Bác
- Tấm chân dung Bác Hồ
- Nhật kí trong tù
- Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập
- Bác Hồ viết Di chúc
- Bác Hồ kính yêu
- Suốt đời học Bác
- Những thiếu nhi bên Bác ngày ấy
- Thư kí Bác Hồ kể chuyện
- Hồi kí về Bác Hồ (2 tập)
- Bác Hồ sống mãi (5 tập)
- Kể chuyện Bác Hồ
- Bác Hồ của chúng em

Truyện Kể Về Bác Hồ - Những Chặng Đường Trường Kỳ Kháng Chiến
Cuốn sách gồm những mẩu chuyện ít người biết về Bác Hồ, được đồng chí Vũ Kỳ kể lại trong những buổi trò chuyện thân mật. Từ những câu chuyện gần gũi trong những năm tháng kháng chiến, chia cuốn sách thành 10 phần theo thứ tự thời gian từ 1945 đến 1948, bao gồm các sự kiện quan trọng như: Tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội; Những ngày làm việc sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập; Mùa xuân năm 1946; Năm 1946, năm ngàn cân treo sợi tóc; Những ngày đầu trường kỳ kháng chiến; Tết kháng chiến đầu tiên; Những ngày kỷ niệm thành lập Đảng; Hành trình từ chùa Một Mái đến Việt Bắc; Tiếp tục những chặng đường trường kỳ kháng chiến; Mong muốn của Bác Hồ khi nước nhà thống nhất.”.

Thư Ký Bác Hồ Kể Chuyện
Cuốn sách Thư ký Bác Hồ kể chuyện là tập hợp những ghi chép chân thực, xúc động và đầy tâm huyết của đồng chí Vũ Kỳ – người đã có 24 năm gắn bó, phục vụ bên Chủ tịch Hồ Chí Minh với vai trò thư ký và suốt đời gìn giữ, phát huy “di sản Hồ Chí Minh”. Những trang viết trong sách không chỉ tái hiện sinh động hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại mà còn lan tỏa niềm tin yêu với Đảng, với nhân dân, và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Thư Kí Bác Hồ Kể Chuyện
Trải qua 24 năm làm thư kí tận tụy phục vụ Bác Hồ, 35 năm giữ gìn và phát huy di sản Hồ Chí Minh, dù đảm nhiệm cương vị nào, dù hoạt động ở lĩnh vực công tác nào, đồng chí Vũ Kỳ luôn luôn thể hiện là một người cộng sản trung kiên, vững vàng trong mọi thử thách, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, tận tụy với công việc, đoàn kết thân ái với mọi người, dìu dắt giáo dục và đào tạo thế hệ cán bộ kế tục sự nghiệp giữ gìn và phát huy giá trị di sản của Bác Hồ để lại cho hôm nay, mai sau và mãi mãi về sau này.
Kỉ niệm 55 ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024), thân gửi tới bạn đọc cuốn sách Thư kí Bác Hồ kể chuyện – một phần di sản không hề nhỏ về Bác Hồ mà đồng chí Vũ Kỳ đã lưu giữ và mong muốn trao gửi tới nhiều thế hệ sau.
“Một phế tích dù có to lớn đến mấy, một khi có tiền, có kĩ thuật và có thời gian thì đều phục dựng lại được. Nhưng mỗi con người một khi đã nằm xuống thì mãi mãi mọi cái ở trong đầu con người ấy sẽ tan biến và không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Chẳng có người từng ví, mỗi người già nằm xuống là mất đi một pho sách quý. Mà với Vũ Kỳ, hẳn đó phải là một pho sách rất quý. Bởi lẽ như một định mệnh, cuộc đời của ông gắn bó với tên tuổi một Con Người gắn với cả một thời đại lịch sử của dân tộc, một người đã được thế giới đánh giá là góp phần làm thay đổi diện mạo hành tinh của chúng ta trong thế kỉ XX. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.” – DƯƠNG TRUNG QUỐC
---
VŨ KỲ (1921-2005)
Nguyên quán tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội.
4/1956 – 1969: Chánh Văn phòng Chủ tịch nước kiêm Thư kí của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1987 – 1990: Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Được tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì; Bằng khen của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng…
Ông qua đời ngày 16/4/2005. Cuộc đời và sự nghiệp của ông luôn gắn liền với việc gìn giữ, phát huy giá trị lâu dài di sản của Bác Hồ để lại.
Mời các bạn và các em tìm đọc những cuốn sách viết về Bác Hồ của Nhà xuất bản Kim Đồng:
• Búp sen xanh
• Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh
• Cuộc chia li trên bến Nhà Rồng
• Cha và con
• Nhìn ra biển cả
• Từ làng Sen
• Bác Hồ kính yêu
• Bác Hồ viết Di chúc và Di chúc của Bác Hồ
• Theo chân Bác
• Suốt đời học Bác
• Những thiếu nhi bên Bác ngày ấy
• Kể chuyện Bác Hồ
• …

“Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ” là cuốn hồi kí quý giá của tác giả Vũ Kỳ kể về những ngày tháng được sống và làm việc cùng Bác.
Phần sau cuốn sách là Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bút tích di chúc của Người.
Cuốn sách cũng giới thiệu toàn bộ nội dung thông báo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Di chúc của Người là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên, mãi mãi soi sáng con đường đi tới vinh quang và thắng lợi của dân tộc ta, Đảng ta.”
(Nông Đức Mạnh - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam).
Mời các bạn tìm đọc TỦ SÁCH BÁC HỒ của Nhà xuất bản Kim Đồng:
Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập
Kể chuyện Bác Hồ
Theo chân Bác
Suốt đời học Bác
Từ làng Sen
Búp sen xanh
Cha và con
Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi