
Tan Học Đợi Tôi - Tập 2
Dụ Phồn cực kỳ ngứa mắt tên học sinh vừa chuyển lớp.
Đối phương nhìn cậu một cái.
Dụ Phồn: Cậu ta muốn set kèo đánh nhau với tôi đây mà.
Nhìn lần thứ hai.
Dụ Phồn: Cậu ta hỏi tôi rén rồi phải không?
Nhìn lần thứ ba.
Học sinh chuyển lớp chìa một lá thư ra với nét mặt thản nhiên: “Bạn học Dụ.”
Dụ Phồn thầm nghĩ tên học sinh ưu tú này đúng là thích làm màu, đánh nhau còn phải đưa thư khiêu chiến, cậu bèn xắn tay áo đứng dậy.
“Xin hãy nhận bức thư tình của tôi.”
Bạn học Dụ lập tức ngồi về chỗ cũ.
***
Đây là câu chuyện tình đầy kịch tính giữa "thánh học" và "trùm trường".
Lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn gặp gỡ là khi tham gia trại hè hồi tiểu học. Lúc đó cậu nhóc Trần Cảnh Thâm bị người ta bắt nạt, chính Dụ Phồn đã xông lên bảo vệ và an ủi cậu ấy. Hành động trượng nghĩa đó đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Trần Cảnh Thâm, cũng gieo vào lòng cậu nhóc sự biết ơn sâu sắc. Gặp lại nhau khi cả hai đã vào cấp Ba, Trần Cảnh Thâm lặng lẽ dõi theo Dụ Phồn, cho đến khi thấy cậu bị thương sau một trận đánh nhau, hắn đã quyết định dùng cách riêng của mình bước vào cuộc sống của cậu.
Bốn mùa luân chuyển, năm tháng chảy trôi, họ vẫn sôi nổi và nhiệt thành như trước. Họ cùng chạy về phía tự do, chạy về phía ánh sáng.
Mặt trời xa không với tới, thiếu niên quyết chí không lùi.

Tan Học Đợi Tôi - Tập 2
Dụ Phồn cực kỳ ngứa mắt tên học sinh vừa chuyển lớp.
Đối phương nhìn cậu một cái.
Dụ Phồn: Cậu ta muốn set kèo đánh nhau với tôi đây mà.
Nhìn lần thứ hai.
Dụ Phồn: Cậu ta hỏi tôi rén rồi phải không?
Nhìn lần thứ ba.
Học sinh chuyển lớp chìa một lá thư ra với nét mặt thản nhiên: “Bạn học Dụ.”
Dụ Phồn thầm nghĩ tên học sinh ưu tú này đúng là thích làm màu, đánh nhau còn phải đưa thư khiêu chiến, cậu bèn xắn tay áo đứng dậy.
“Xin hãy nhận bức thư tình của tôi.”
Bạn học Dụ lập tức ngồi về chỗ cũ.
***
Đây là câu chuyện tình đầy kịch tính giữa "thánh học" và "trùm trường".
Lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn gặp gỡ là khi tham gia trại hè hồi tiểu học. Lúc đó cậu nhóc Trần Cảnh Thâm bị người ta bắt nạt, chính Dụ Phồn đã xông lên bảo vệ và an ủi cậu ấy. Hành động trượng nghĩa đó đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Trần Cảnh Thâm, cũng gieo vào lòng cậu nhóc sự biết ơn sâu sắc. Gặp lại nhau khi cả hai đã vào cấp Ba, Trần Cảnh Thâm lặng lẽ dõi theo Dụ Phồn, cho đến khi thấy cậu bị thương sau một trận đánh nhau, hắn đã quyết định dùng cách riêng của mình bước vào cuộc sống của cậu.
Bốn mùa luân chuyển, năm tháng chảy trôi, họ vẫn sôi nổi và nhiệt thành như trước. Họ cùng chạy về phía tự do, chạy về phía ánh sáng.
Mặt trời xa không với tới, thiếu niên quyết chí không lùi.

Tan Học Đợi Tôi - Tập 1
Dụ Phồn cực kỳ ngứa mắt tên học sinh vừa chuyển lớp.
Đối phương nhìn cậu một cái.
Dụ Phồn: Cậu ta muốn set kèo đánh nhau với tôi đây mà.
Nhìn lần thứ hai.
Dụ Phồn: Cậu ta hỏi tôi rén rồi phải không?
Nhìn lần thứ ba.
Học sinh chuyển lớp chìa một lá thư ra với nét mặt thản nhiên: “Bạn học Dụ.”
Dụ Phồn thầm nghĩ tên học sinh ưu tú này đúng là thích làm màu, đánh nhau còn phải đưa thư khiêu chiến, cậu bèn xắn tay áo đứng dậy.
“Xin hãy nhận bức thư tình của tôi.”
Bạn học Dụ lập tức ngồi về chỗ cũ.
***
Đây là câu chuyện tình đầy kịch tính giữa "thánh học" và "trùm trường".
Lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn gặp gỡ là khi tham gia trại hè hồi tiểu học. Lúc đó cậu nhóc Trần Cảnh Thâm bị người ta bắt nạt, chính Dụ Phồn đã xông lên bảo vệ và an ủi cậu ấy. Hành động trượng nghĩa đó đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Trần Cảnh Thâm, cũng gieo vào lòng cậu nhóc sự biết ơn sâu sắc. Gặp lại nhau khi cả hai đã vào cấp Ba, Trần Cảnh Thâm lặng lẽ dõi theo Dụ Phồn, cho đến khi thấy cậu bị thương sau một trận đánh nhau, hắn đã quyết định dùng cách riêng của mình bước vào cuộc sống của cậu.
Bốn mùa luân chuyển, năm tháng chảy trôi, họ vẫn sôi nổi và nhiệt thành như trước. Họ cùng chạy về phía tự do, chạy về phía ánh sáng.
Mặt trời xa không với tới, thiếu niên quyết chí không lùi.

Tôi Giỏi Để Tôi Lên - Tập 2
Tiếp nối tập 1, Giản Nhung đã thành công gia nhập đội tuyển TTC, bắt đầu bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Mặc dù chơi giỏi có tiếng, Giản Nhung vẫn vấp phải những thất bại đầu tiên. Ngã ở đâu đứng lên ở đấy, cậu thẳng thắn nhìn nhận, tìm cách khắc phục những sai sót để hoàn thiện bản thân hơn. Những sai lầm đó cũng không hề khiến cậu mất đi sự tự tin vốn có của mình.
Không chỉ đối mặt với những quy chuẩn khắt khe trong thi đấu chuyên nghiệp, Giản Nhung còn phải đương đầu với những nguy hiểm bất ngờ, đôi khi đe dọa tới cả tính mạng.
Trải qua hiểm nguy, Giản Nhung lại phải đối mặt với thứ cảm xúc mơ hồ, khó tả dành cho Lộ Bá Nguyên. Đón nhận những cử chỉ chăm sóc đặc biệt, những món quà chỉ mình cậu nhận được, cả sự dịu dàng mà anh dành riêng cho cậu,... Giản Nhung hoang mang vô cùng.
Nhưng cậu đâu biết được, cái đêm nằm chung giường đó, anh idol Lộ Bá Nguyên của cậu chẳng hề ngủ yên giấc.
Vì sao vậy nhỉ?
Mời các bạn đón đọc tập 2 bộ truyện để tìm ra câu trả lời nhé!

Tôi Giỏi Để Tôi Lên - Tập 3
Sau khi chính thức xác định mối quan hệ với chính idol Lộ Bá Nguyên của mình, Giản Nhung tiếp tục cùng đồng đội bước vào vòng thi đấu play-off áp lực nhất của giải đấu Mùa Xuân. Cả đội nâng cao tinh thần, luyện tập ngày đêm không ngủ, đồng tâm hiệp lực cùng hướng tới ước mơ.
Giữa những trận thi đấu nảy lửa và cơ hội đến gần hơn ngôi vương giải đấu Mùa Xuân, chuyện tình cảm của Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên cũng bắt đầu phát triển “sâu sắc”. Liệu rằng chuyện tốt có thể thành đôi khi quá khứ của Giản Nhung dần được hé lộ?
Liệu rằng TTC có giành được tấm vé đến với giải thi đấu Giao Hữu Giữa Mùa dành cho các nhà Vô địch tới từ các khu vực trên thế giới?
Tất cả sẽ được giải đáp trong tập cuối cùng của bộ truyện “Tôi giỏi để tôi lên”, mời các bạn đón đọc!

Tôi Giỏi Để Tôi Lên - Tập 3
Sau khi chính thức xác định mối quan hệ với chính idol Lộ Bá Nguyên của mình, Giản Nhung tiếp tục cùng đồng đội bước vào vòng thi đấu play-off áp lực nhất của giải đấu Mùa Xuân. Cả đội nâng cao tinh thần, luyện tập ngày đêm không ngủ, đồng tâm hiệp lực cùng hướng tới ước mơ.
Giữa những trận thi đấu nảy lửa và cơ hội đến gần hơn ngôi vương giải đấu Mùa Xuân, chuyện tình cảm của Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên cũng bắt đầu phát triển “sâu sắc”. Liệu rằng chuyện tốt có thể thành đôi khi quá khứ của Giản Nhung dần được hé lộ?
Liệu rằng TTC có giành được tấm vé đến với giải thi đấu Giao Hữu Giữa Mùa dành cho các nhà Vô địch tới từ các khu vực trên thế giới?
Tất cả sẽ được giải đáp trong tập cuối cùng của bộ truyện “Tôi giỏi để tôi lên”, mời các bạn đón đọc!

Tôi Giỏi Để Tôi Lên - Tập 2
Tiếp nối tập 1, Giản Nhung đã thành công gia nhập đội tuyển TTC, bắt đầu bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Mặc dù chơi giỏi có tiếng, Giản Nhung vẫn vấp phải những thất bại đầu tiên. Ngã ở đâu đứng lên ở đấy, cậu thẳng thắn nhìn nhận, tìm cách khắc phục những sai sót để hoàn thiện bản thân hơn. Những sai lầm đó cũng không hề khiến cậu mất đi sự tự tin vốn có của mình.
Không chỉ đối mặt với những quy chuẩn khắt khe trong thi đấu chuyên nghiệp, Giản Nhung còn phải đương đầu với những nguy hiểm bất ngờ, đôi khi đe dọa tới cả tính mạng.
Trải qua hiểm nguy, Giản Nhung lại phải đối mặt với thứ cảm xúc mơ hồ, khó tả dành cho Lộ Bá Nguyên. Đón nhận những cử chỉ chăm sóc đặc biệt, những món quà chỉ mình cậu nhận được, cả sự dịu dàng mà anh dành riêng cho cậu,... Giản Nhung hoang mang vô cùng.
Nhưng cậu đâu biết được, cái đêm nằm chung giường đó, anh idol Lộ Bá Nguyên của cậu chẳng hề ngủ yên giấc.
Vì sao vậy nhỉ?
Mời các bạn đón đọc tập 2 bộ truyện để tìm ra câu trả lời nhé!

Tôi Giỏi Để Tôi Lên - Tập 1
Giản Nhung - chiến thần mỏ hỗn trong giới livestream thể thao điện tử.
Lộ Bá Nguyên - Thần Rừng của LPL, thành viên cốt cán của chiến đội TTC, đội hạt giống vô địch LPL.
Giản Nhung mỗi lần livestream đều chẳng nể nang ai, gây thù chuốc oán khắp nơi. Vậy mà chỉ cần gặp idol Lộ Bá Nguyên thì cậu lại lập tức “bật mode” bé ngoan, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng đến mức khiến người xem livestream của cậu cũng phải ngỡ ngàng.
Trong một lần quét từ nền tảng, kênh stream của Giản Nhung bất ngờ bị cấm sóng, đám fan của cậu bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra, cậu còn chưa đủ tuổi thành niên.
Thanh niên Giản Nhung “mười bảy tuổi rưỡi” cùng quẫn đến mức nhắm mắt gửi đơn xin việc vào hòm mail QQ của thần tượng. Song, cậu cũng chột dạ vì có được tài khoản này một cách chẳng hề chính đáng chút nào.
Giản Nhung đâu có ngờ, hành động đó đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của cậu…

Tôi Giỏi Để Tôi Lên - Tập 1
Giản Nhung - chiến thần mỏ hỗn trong giới livestream thể thao điện tử.
Lộ Bá Nguyên - Thần Rừng của LPL, thành viên cốt cán của chiến đội TTC, đội hạt giống vô địch LPL.
Giản Nhung mỗi lần livestream đều chẳng nể nang ai, gây thù chuốc oán khắp nơi. Vậy mà chỉ cần gặp idol Lộ Bá Nguyên thì cậu lại lập tức “bật mode” bé ngoan, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng đến mức khiến người xem livestream của cậu cũng phải ngỡ ngàng.
Trong một lần quét từ nền tảng, kênh stream của Giản Nhung bất ngờ bị cấm sóng, đám fan của cậu bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra, cậu còn chưa đủ tuổi thành niên.
Thanh niên Giản Nhung “mười bảy tuổi rưỡi” cùng quẫn đến mức nhắm mắt gửi đơn xin việc vào hòm mail QQ của thần tượng. Song, cậu cũng chột dạ vì có được tài khoản này một cách chẳng hề chính đáng chút nào.
Giản Nhung đâu có ngờ, hành động đó đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của cậu…

Một người từng là học sinh ưu tú của trường, điềm tĩnh, kỷ luật, nhưng đứng trước người mình thích lại bối rối chẳng biết phải làm sao.
Một người là học sinh cá biệt, ngoài mặt tỏ ra gai góc, cứng mồm cứng miệng, nhưng bên trong lại dễ mềm lòng và giàu tình cảm.
Từ thời niên thiếu, dù luôn coi nhau là "kẻ thù" không đội trời chung, nhưng trong thâm tâm, cả hai đều đã dành tình cảm nhất định cho đối phương. Tình cảm ấy tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được nói ra, thế nhưng sau câu nói bốc đồng đòi bao nuôi Tần Mãn của Kỷ Nhiên, hai người đã thực sự về chung một nhà. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu thì những hiểu lầm, cãi vã liên tục ập đến, khiến họ phải dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này.
Tập 3 của “Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản" không chỉ có những tình tiết ngọt ngào mà còn ẩn chứa vô vàn thử thách của cặp đôi Tần Mãn - Kỷ Nhiên, đồng thời còn có cả phần ngoại truyện đầy đủ về họ và những người bạn như Trình Bằng, Nhạc Văn Văn.
Với cách xây dựng nhân vật thú vị cùng cốt truyện vô cùng dễ thương, hấp dẫn, tác giả Tương Tử Bối sẽ mang đến cho bạn một câu chuyện tình đủ vị, trọn vẹn, khó quên.
Cùng đón đọc tập 3 của “Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản" để xem Tần Mãn sẽ theo đuổi lại em khoá dưới của anh ấy như thế nào nhé!
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi