Tôi Đơn Giản Nhưng Không Tầm Thường
- Điều khiến gì khiến bạn hạnh phúc nhất trong một mối quan hệ?
- Với tớ, ấy là khi người ta tôn trọng mình và cảm xúc của mình.
…
Bạn ấy hiếm khi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”.
Vì bạn biết, với tính cách của tớ thì nếu tớ muốn tớ sẽ nói. Còn khi tớ chưa sẵn sàng, bạn ấy sẽ không ép tớ. Thay vào đó, bạn kiên nhẫn đợi tớ ổn hơn, thỏa hiệp với cả những điều chưa thể nói thành lời trong đầu tớ.
Tớ và bạn như lửa và nước. Tớ nóng nảy, bạn dịu mát. Tớ dễ mất bình tĩnh từ những điều rất cỏn con. Nhiều khi chỉ vì uất ức trong một cuộc tranh luận cũng khiến nước mắt tớ lăn dài. Những lúc như thế, bạn không bao giờ nói “Đừng khóc, có anh rồi”, mà bạn nói “Khóc đi, anh ôm em”.
Dĩ nhiên, như thế không phải là chiều hư.
Mà là bạn ấy hiểu rõ hơn ai hết, khi người yêu mình đang mất bình tĩnh, cô ấy cần được vỗ về chứ không phải là phân tích đúng sai. Bạn không trách tớ rằng tại sao lại trẻ con như thế, ngược lại còn dịu dàng ôm lấy mớ hỗn độn trong lòng tớ.
Như cách bạn trồng một cái cây, bạn đã yêu tớ bằng cách cho tớ không gian để lớn lên chứ không phải bắt lớn nhanh để đuổi kịp với tốc độ của người khác.
…
Thay vì nghĩ xem liệu mình có bỏ lỡ điều gì trong quá khứ hay không, tớ lại sợ mình bỏ lỡ điều tốt đẹp trong tương lai nhiều hơn. Rồi một ngày mình sẽ lại yêu và thật hạnh phúc trong tình yêu, tớ luôn tin là như thế. – trà.
Đáng Yêu Là Siêu Năng Lực Của Tớ
Tuổi trẻ, thứ chúng ta dư dả nhất là thời gian nhưng thứ chúng ta cần nhất là tinh thần dám xông pha. Tuổi trẻ của bạn sẽ vô cùng rực rỡ nếu bạn dám vượt lên mọi chướng ngại, nâng lên được bỏ xuống được, khóc được cười được và không bỏ cuộc.
Đó là tinh thần toả ra từ cuốn sách Đáng yêu là siêu năng lực của tớ - do tác giả Trà - một cô gái trẻ mang năng lượng tích cực cần mẫn viết lách. Xuyên suốt cuốn sách là những thông điệp được lồng ghép bên trong những mẩu chuyện chân thật, gần gũi của một người dám thử - dám yêu - dám hạnh phúc - dám trưởng thành.
Dám thử: Tuổi trẻ sẽ vô cùng tẻ nhạt nếu chúng ta không can đảm thử, thử để biết mình sai, thử để biết mình thực sự muốn gì, thử để tìm ra mấu chốt giúp bản thân trở thành một phiên bản “xịn” trong tương lai. Hãy nhớ rằng “hành trình vạn dặm, bắt đầu từ một bước chân”, giây phút bạn dám cất bước, hành trình cuộc đời đã bắt đầu được viết nên rồi.
Dám yêu: Những rung động đầu đời mang dáng vẻ của sự đơn thuần, ngây thơ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và nhiệt huyết. Từ những nhịp đập đầu tiên, chúng ta dần học được cách yêu, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đa dạng của tình yêu và hơn hết là học cách đứng lên sau những vấp ngã trong mối mối quan hệ.
Dám hạnh phúc: Hạnh phúc của tuổi trẻ đến từ rất nhiều chữ “dám”: dám khóc, dám buông bỏ, dám chấp nhận thực tại, dám đón nhận nỗi buồn, dám từ chối, dám trò chuyện với phiên bản thật nhất của bản thân và dám nhận những lời khen.
Dám trưởng thành: Tuổi trẻ là hành trình học hỏi, tôi luyện để vươn tới cái đích trưởng thành. Cái giá của trưởng thành rất đắt nên không phải ai cũng dám trả. Thế nhưng, những va vấp và nỗ lực đương đầu với mọi vấn đề trong cuộc sống, sớm hay muộn, cũng sẽ giúp bạn lớn lên.
Thử - Yêu - Hạnh phúc - Trưởng thành chính là bốn chữ dám lớn nhất của một đời người. Chỉ cần dũng cảm nếm trải đủ bốn chữ dám này, bạn đã sống một tuổi trẻ trọn vẹn cũng như dắt lưng đủ hành trang để bước đến một tương lai tươi sáng như bạn hằng mong ước.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi