
Bố Mẹ Cũng Cần Được Chữa Lành
“Lúc nhỏ mẹ bế các dì
Quanh năm suốt tháng chai lì cái hông
Chăm em xong phải ra đồng
Đào khoai, gieo mạ khom còng tấm lưng
Mùi cơm độn sắn thơm lừng
Chia năm sẻ bảy lắm chừng chẳng dư
Cái giường bé một góc tư
Chiếu manh màn mục gỗ hư chân giường
Tuổi thơ mẹ những chặng đường
Kể ra con lại thấy thương mẹ nhiều.”
CHA MẸ THUỘC LÒNG TUỔI THƠ CỦA CHÚNG TA, VẬY BẠN CÓ BIẾT GÌ VỀ TUỔI THƠ CỦA HỌ KHÔNG?
Thời của cha mẹ chúng ta, phải đi học trong điều kiện thiếu thốn, nhiều người phải nghỉ học giúp bố mẹ mưu sinh. Thời ấy, không gì quan trọng hơn miếng cơm manh áo, họ đâu có khái niệm về “chữa lành”.
“Mẹ sẽ nói gì nếu gặp lại chính mình khi còn nhỏ?”, mẹ chỉ bật cười. Cuộc đời mẹ trước giờ cũng không có chỗ cho những câu hỏi hoa mỹ như thế. Mẹ chỉ bảo nếu gặp lại mình khi còn nhỏ, mẹ sẽ chẳng nói gì đâu, vì có nói bất cứ điều gì cũng không thể làm bớt đi cái khổ lúc đó. Mẹ chỉ muốn ôm chính mẹ của lúc đó, muốn dành hết yêu thương để dỗ dành đứa trẻ thiếu thốn ngày ấy, mẹ chỉ nói vậy thôi.
“Bố mẹ cũng cần được chữa lành” là tập thơ - tản văn đong đầy cảm xúc mà tác giả Ther của Per muốn gửi gắm sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc với những áp lực mà cha mẹ phải trải qua. Qua đó giúp chúng ta thêm trân quý yêu thương cha mẹ, thêm hiểu rằng bản thân cha mẹ cũng cần được yêu thương, được chữa lành và chúng ta hãy học cách thấu hiểu đấng sinh thành.
“Đối với bố mẹ, mâm cơm không có món họ thích cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải có món đứa con thích. Đối với bố mẹ, nằm trên chiếc giường cũ kĩ kêu cọt kẹt khi lăn qua lăn lại cũng chẳng sao, nhưng nhất định đứa con phải được nằm trên chiếc giường êm ấm hơn của họ. Đối với bố mẹ, bộ quần áo họ mặc có thể cũ kĩ, nhưng sách vở của con họ phải giấy trắng thơm tho. Đối với bố mẹ, cái gì họ cũng nhận hết phần thua thiệt, nhưng những phần tốt nhất luôn ưu tiên dành cho con, thế nên lớn lên bạn phải biết sự ưu tiên mình có thể tạo ra được nhất định phải dành cho bố mẹ.”
Hy vọng sau khi gấp lại cuốn sách, bức tường ngăn cách giữa bạn và cha mẹ sẽ biến mất, đây chắc chắn là một cuốn sách đáng đọc, không chỉ cho những người đã và đang làm cha mẹ mà còn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự bình yên và thấu hiểu bản thân.

Em Ngủ Chưa, Nay Ổn Không?
“Ai cũng có những hôm
Chán chẳng biết làm gì
Đổ ầm nhiều suy nghĩ
Ngày mai sẽ làm chi
Tuổi trưởng thành mệt thật
Chẳng rõ đường mình đi
Còn ôm bao lo nghĩ
Mình phải, nên làm gì…”
“Em ngủ chưa, nay ổn không?” là tập thơ - tản văn chứa đựng những nhắn nhủ, lời khích lệ đầy dịu dàng về ý chí không dễ bỏ cuộc và biết cách học thuộc những tích cực trong cuộc đời.
Cuốn sách dành tặng cho bạn nếu bạn cũng đang:
Dần quên cảm giác gào lên khóc to như ngày bé, không thể nhớ nổi đã bao đêm mất ngủ rồi. Chợt
thấy mình lúc nào cũng cười, nhưng trong lòng lại không tươi.
Lạc lối, nhiều đêm mơ hồ, không biết phải gom hết thời gian bao lâu để trả lời cho câu hỏi “thực ra mình muốn gì?”.
Những ai bận lo nhiều thứ nên không có thời gian để buồn, phải tự bịa ra vài câu để an ủi chính mình.
Hy vọng sau khi đọc xong những trang sách đầy ngọt ngào trong “Em ngủ chưa, nay ổn không?” bạn sẽ thấy được sau cơn mưa bầu trời sẽ lại sáng, sau những vấp ngã bạn vẫn luôn sẵn sàng đứng lên. Đau ở đâu, chữa lành ở đó. Đừng nhăn nhó với cuộc đời của chính mình, bạn nhé!
Không ai mong cầu cuộc sống mình gặp trái ngang để thử thách. Nhưng nếu bạn được cuộc sống cho và
bắt nhận những thử thách quá nhiều lần, nhiều đến nỗi khiến bạn chai lì trước sóng gió. Thì đâu đó người
ta sẽ khen bạn rắn rỏi và cứng cáp, nhưng họ cũng ngầm hiểu được bạn đã phải chịu nhiều tổn thương
đến mức nào. Rồi đến lúc gặp người khác va phải những khó khăn, bạn tự nghĩ thầm trong bụng “như thế có là gì so với mình lúc trước”. Bạn chợt cười nhẹ một cách bình thản và cũng tự ngưỡng mộ mình sao lúc trước có thể vượt qua được thế nhỉ:
“Đường đời nhiều sỏi nhiều gai
Có ai mà chẳng bước sai một lần
Ai mà chẳng muốn yên thân
Nhưng cầu vồng đến cũng cần bão giông.”
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi