Sốt Cao Không Hạ - Tập 2
Thấm thoắt 2 năm trôi qua, Trần Hựu Hàm đã rời tập đoàn của gia đình để tạo dựng cơ nghiệp riêng, còn Diệp Khai thì trở thành sinh viên đại học. Những tưởng anh đã có thể quên được Diệp Khai, nhưng thực tế không ngày nào anh không nhớ tới cậu.
Nhưng Diệp Khai của năm 20 tuổi đã không còn là Diệp Khai của năm 18 tuổi nữa, cùng với đó là những rào cản từ gia đình và sự nghiệp khiến Trần Hựu Hàm buộc phải đứng trước hai sự lựa chọn: hoàn toàn buông bỏ Diệp Khai, hay bất chấp tất cả để cậu trở về bên anh một lần nữa.
Sốt Cao Không Hạ - Tập 2
Thấm thoắt 2 năm trôi qua, Trần Hựu Hàm đã rời tập đoàn của gia đình để tạo dựng cơ nghiệp riêng, còn Diệp Khai thì trở thành sinh viên đại học. Những tưởng anh đã có thể quên được Diệp Khai, nhưng thực tế không ngày nào anh không nhớ tới cậu.
Nhưng Diệp Khai của năm 20 tuổi đã không còn là Diệp Khai của năm 18 tuổi nữa, cùng với đó là những rào cản từ gia đình và sự nghiệp khiến Trần Hựu Hàm buộc phải đứng trước hai sự lựa chọn: hoàn toàn buông bỏ Diệp Khai, hay bất chấp tất cả để cậu trở về bên anh một lần nữa.
Sốt Cao Không Hạ - Tập 1
Trần Hựu Hàm nổi tiếng ăn chơi đào hoa, tiếc là trái tim chưa thể trao cho ai, toàn là người ta tự nguyện tìm đến anh. Chính vì lẽ đó mà anh thường xuyên nhờ ‘anh em tốt’ của mình là Diệp Khai cùng diễn kịch đóng giả mối quan hệ… ‘cha con’, hòng đuổi khéo đám người phiền phức ấy.
Trong mắt Trần Hựu Hàm, Diệp Khai là đứa em anh hết lòng nâng niu bảo vệ, chỉ cần cậu làm nũng một câu cũng đủ khiến anh bỏ hết mọi thứ mà làm theo. Cho nên Hựu Hàm chẳng dám manh động khi anh nhận ra tình cảm thật sự của bản thân dành cho Diệp Khai không phải tình anh em đơn thuần.
Còn với Diệp Khai, Trần Hựu Hàm đích thực là ‘trai tồi’..., tự nhận mắt cậu chắc có đờm nên mới yêu thầm anh ta lâu như vậy. (¬_¬ )
—
“Anh đưa em đi ăn kem nhé?”
“Vâng ạ.”
“Nhưng anh có một điều kiện, em phải gọi anh là bố.”
“???”
Sốt Cao Không Hạ - Tập 1
Trần Hựu Hàm nổi tiếng ăn chơi đào hoa, tiếc là trái tim chưa thể trao cho ai, toàn là người ta tự nguyện tìm đến anh. Chính vì lẽ đó mà anh thường xuyên nhờ ‘anh em tốt’ của mình là Diệp Khai cùng diễn kịch đóng giả mối quan hệ… ‘cha con’, hòng đuổi khéo đám người phiền phức ấy.
Trong mắt Trần Hựu Hàm, Diệp Khai là đứa em anh hết lòng nâng niu bảo vệ, chỉ cần cậu làm nũng một câu cũng đủ khiến anh bỏ hết mọi thứ mà làm theo. Cho nên Hựu Hàm chẳng dám manh động khi anh nhận ra tình cảm thật sự của bản thân dành cho Diệp Khai không phải tình anh em đơn thuần.
Còn với Diệp Khai, Trần Hựu Hàm đích thực là ‘trai tồi’..., tự nhận mắt cậu chắc có đờm nên mới yêu thầm anh ta lâu như vậy. (¬_¬ )
—
“Anh đưa em đi ăn kem nhé?”
“Vâng ạ.”
“Nhưng anh có một điều kiện, em phải gọi anh là bố.”
“???”
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi