
Gieo Mầm Yêu Thương - Bồn Tắm Của Lửng
Lửng đang làm việc mà những bạn lửng làm giỏi nhất: Đào xới. Cậu đã có một ngày dễ thương, và như thường lệ, khi cậu có một ngày dễ thương, nghĩa là cậu đã bẩn ơi là bẩn rồi đấy.
“Bác rất tiếc.” Bác bảo vệ công viên Percy nói.
“Nhưng mà cháu không thể tới uống trà với bộ dạng này được.” Lửng trông có vẻ thất vọng.

Gieo Mầm Yêu Thương - Bóng Bay Của Nhím
Bác bảo vệ công viên Percy ngước lên khi đang làm việc và nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc.
“Hai quả đỏ... một quả xanh dương... kia một quả vàng... và một quả xanh dương nữa...”

Gieo Mầm Yêu Thương - Bài Học Của Cú
Những chú chim én và chim nhạn lượn bay cao phía trên đầu của bác bảo vệ công viên Percy. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ rời đi tận hưởng chuyến nghỉ đông dài của mình. Vài loài chim đã bay đi rồi đấy.
Bác Percy đang nghĩ sẽ tuyệt biết mấy nếu bác được bay cùng chúng, nhưng những suy nghĩ của bác đã sớm bị đưa trở xuống mặt đất.

Gieo Mầm Yêu Thương - Sau Cơn Bão (Dành Cho Trẻ Từ 3-9 Tuổi)
Bác bảo vệ công viên Percy không tài nào ngủ nổi.
Bên ngoài căn lều của bác, một cơn bão đang vần vũ với sấm sét và mưa như trút nước.
Bác Percy không sợ sấm và bác thích ngắm nhìn ánh chớp làm bừng sáng cả công viên. Bác cũng không ngại cả cơn mưa đâu

Gieo Mầm Yêu Thương - Một Đêm Mưa Tuyết (Dành Cho Trẻ Từ 3-9 Tuổi)
Công viên vào mùa đông rất lạnh. Nhưng bác bảo vệ công viên Percy không ngại lạnh.
Bác mặc chiếc áo khoác ấm và quàng chiếc khăn to sụ rồi xỏ hai đôi tất len bên trong đôi ủng đi mưa của bác.
Bác Percy thích đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Gieo Mầm Yêu Thương - Mê Cung Bí Ẩn (Dành Cho Trẻ Từ 3-9 Tuổi)
Bác biết. Thật đáng tiếc.” Bác bảo vệ công viên Percy nói với người bạn nhỏ bé của mình.
Bác Percy đang chăm sóc một bạn Sóc con bị ngã cây và bị thương ở tay.
“Và cháu bị dập mũi hôm thứ Năm nữa chứ.” Bạn Sóc tiếp tục ca cẩm.
“Ừm, bác hiểu.” Bác Percy nói, bác không thực sự chú tâm vào câu chuyện của bạn Sóc cho lắm.
Bác Percy đang bận bịu tìm kiếm thứ gì đó.

Gieo Mầm Yêu Thương - Biệt Đội Giải Cứu (Dành Cho Trẻ Từ 3-9 Tuổi)
Quả là một ngày hoàn hảo để lười biếng.” Bác bảo vệ công viên Percy nói.
Bác ấy đang có một ngày nghỉ.
Bác Percy và vài bạn động vật của bác đang đi dã ngoại đến những nơi yêu thích của họ trong công viên.
Bác ấy đã cởi chiếc mũ lưỡi trai ra và tự làm cho mình một chiếc mũ đi nắng bằng cách buộc túm các góc chiếc khăn tay lại. Sau đó, bác ấy dựa lưng vào một gốc cây già và mở sách ra đọc
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi