Sống Như Một Dòng Sông
“Nhìn vào một dòng sông, tôi cảm thấy bản chất sống động của đời sống, nhưng lại cũng thấy sự điềm tĩnh an nhiên của nội tâm. Trong sự chảy trôi bất tận, sông vẫn là chính nó, không biến động, không chệch hướng.”
Cuốn sách này bao gồm nhiều ghi chép nho nhỏ, đầy tươi xanh và mát lành về cuộc sống. Những trải nghiệm của tác giả với gia đình, bạn bè, sự nghiệp, những nhận thức mới mẻ sau mỗi chuyến đi xa, những xúc cảm trước tự nhiên, đều gợi cho người viết suy ngẫm sâu xa về cách con người ta đối đãi với nhau và với chính bản thân mình.
Cuộc sống có biết bao hối thúc nhọc nhằn, nhưng ta vẫn có thể chọn sống như những dòng sông. Điểm tĩnh, kết nối, yêu thương, luôn tiến về phía trước nhưng không bao giờ đánh mất bản thân mình.
Ngày nay, lũ trẻ bị bủa vây bởi các thiết bị nghe nhìn thông minh, và giờ học chính khóa lẫn ngoại khóa chiếm trọn thời gian của chúng. Hình ảnh một đứa trẻ chăm chú bên trang sách quên thời gian bỗng trở thành điều xa xỉ. Nhưng nếu cha mẹ biết rằng đọc sách mang lại những lợi ích lớn lao thế nào: việc đọc giúp con phát triển ngôn ngữ, rèn luyện khả năng tập trung và tư duy, nuôi dưỡng ý chí sáng tạo, bồi dưỡng lòng thấu cảm…
Cuốn sách sẽ lý giải vì sao đọc sách là cần thiết, giúp cha mẹ khơi dậy và nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho con từ lúc bé thơ cho đến khi trở thành một người đọc độc lập, chia sẻ cách xây dựng một góc đọc sách đáng yêu trong nhà, gợi ý cách đọc sách cùng con và chọn sách cho con theo từng lứa tuổi, giới thiệu những loại sách khác nhau, những trò chơi với sách để con thêm hứng thú… Hãy nhớ:
“Khi chúng ta đặt vào tay đứa trẻ một cuốn sách, ta đã trao cho chúng cơ hội để thay đổi cuộc đời theo cách tốt đẹp hơn”.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi