Hoàng Hôn Lóng Lánh
Cuốn sách là tập truyện dài xoay quanh nhân vật bà Thanh Trúc, một người phụ nữ điển hình, tuy dáng người thanh mảnh, nhưng bên trong bà là một nội lực sống phi thường, chính trực và tình yêu thương mãnh liệt dành cho những đứa trẻ kém may mắn. Vượt qua những trở ngại, trắc trở từ cuộc sống, tình yêu, nhân vật luôn nỗ lực tới cùng để bảo vệ và yêu thương những mảnh đời bất hạnh. Nhân vật cho rằng: “Tạo được sự TIN, YÊU của phụ huynh, của xã hội, của các cấp lãnh đạo, của các mạnh thường quân, của thầy trò và của đồng nghiệp thì những cái tưởng chừng khó nhất cũng làm được, cũng biến không thành có; nghĩa là hoàng hôn của đời người vẫn có thể lóng lánh như bình minh bừng sáng, bình minh hoa cỏ còn óng ánh sương đêm.”
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi