Người Ở Trong Mơ - Tập 2
Người ở trong mơ 2 - Bí ẩn nối tiếp bí ẩn
Võ Thi Quân là một kẻ bất cần chẳng biết mình muốn gì với đời. Vào một ngày nọ, trên đường về nhà từ buổi tụ tập với bạn bè, cậu bất ngờ bị tai nạn và tỉnh lại trong bệnh viện. Tại đây, Quân gặp gỡ một “hồn ma” với nụ cười thân thiện tên là Đại Dương, có khả năng điều khiển giấc mơ của người khác. Anh chỉ nhớ được những ký ức mơ hồ về gia đình nên muốn nhờ Quân giúp tìm đường về nhà.
Dù nghi ngại và ngờ vực nhưng Quân vẫn không tránh khỏi niềm thương xót mà đưa tay giúp đỡ Đại Dương. Lần theo những manh mối ít ỏi thu thập được từ bệnh viện, cậu biết được nhiều hơn về con người của anh ta lúc còn sống. Mọi người đều bảo Đại Dương rất tốt bụng, số phận của anh quá đỗi tang thương. Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy? Cậu phát hiện ra, đằng sau vẻ tươi cười thân thiện của Đại Dương dường như có một nhân cách khác đầy tuyệt vọng và thù hận…
Liệu Quân có thể giúp Đại Dương tìm lại được kí ức? Cái c.h.ế.t của Đại Dương liệu có uẩn khúc gì không? Mời các bạn đón đọc tập thứ 2 của bộ truyện tranh vừa hài hước vừa bí ẩn “Người ở trong mơ”!
Người Ở Trong Mơ - Tập 1
Người ở trong mơ 1 – Cuộc gặp gỡ kỳ lạ
Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều do duyên số…
……
Võ Thi Quân là một kẻ bất cần chẳng biết mình muốn gì với đời. Vào một ngày nọ, trên đường về nhà từ buổi tụ tập với bạn bè, cậu bất ngờ gặp tai nạn. Khi mở mắt ra cậu bỗng thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa cùng một “thứ” rất kỳ quái. Chẳng biết vì lí do gì cậu lại xuất hiện ở nơi này mà không phải ở trên giường bệnh cấp cứu, phải chăng đó chỉ là một giấc mơ?
Trải qua một hồi giằng co, Quân cuối cùng cũng tỉnh lại trong bệnh viện nhưng bỗng có một anh chàng với nụ cười thân thiện đột nhiên xuất hiện và nói rằng anh ta chính là “thứ kỳ quái” ở trong giấc mơ mà cậu vừa gặp. Người này dường như không phải “người bình thường”… Anh ta muốn nhờ Quân giúp đỡ một chuyện song cậu không muốn mình dính vào rắc rối nên đã ngay lập tức rời khỏi bệnh viện trở về nhà.
Tuy nhiên, Quân chẳng thể ngờ rằng ngay từ giây phút gặp phải “con người” kỳ lạ kia cậu đã vô tình bị cuốn vào một chuyện không hề đơn giản.
Anh là ai? Anh muốn gì? Sao lại là chúng ta và kết cục nào dành cho anh? Cùng theo dõi chi tiết câu chuyện vừa bi vừa hài xen lẫn kinh dị này trong tập truyện đầu tiên của “Người ở trong mơ” bạn nhé!
Người Ở Trong Mơ - Tập 2
Người ở trong mơ 2 - Bí ẩn nối tiếp bí ẩn
Võ Thi Quân là một kẻ bất cần chẳng biết mình muốn gì với đời. Vào một ngày nọ, trên đường về nhà từ buổi tụ tập với bạn bè, cậu bất ngờ bị tai nạn và tỉnh lại trong bệnh viện. Tại đây, Quân gặp gỡ một “hồn ma” với nụ cười thân thiện tên là Đại Dương, có khả năng điều khiển giấc mơ của người khác. Anh chỉ nhớ được những ký ức mơ hồ về gia đình nên muốn nhờ Quân giúp tìm đường về nhà.
Dù nghi ngại và ngờ vực nhưng Quân vẫn không tránh khỏi niềm thương xót mà đưa tay giúp đỡ Đại Dương. Lần theo những manh mối ít ỏi thu thập được từ bệnh viện, cậu biết được nhiều hơn về con người của anh ta lúc còn sống. Mọi người đều bảo Đại Dương rất tốt bụng, số phận của anh quá đỗi tang thương. Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy? Cậu phát hiện ra, đằng sau vẻ tươi cười thân thiện của Đại Dương dường như có một nhân cách khác đầy tuyệt vọng và thù hận…
Liệu Quân có thể giúp Đại Dương tìm lại được kí ức? Cái c.h.ế.t của Đại Dương liệu có uẩn khúc gì không? Mời các bạn đón đọc tập thứ 2 của bộ truyện tranh vừa hài hước vừa bí ẩn “Người ở trong mơ”!
Những Tinh Cầu Trôi Dạt - Tập 2: Không bao giờ là quá muộn
Tập thứ 2 của tuyển tập truyện ngắn “Những tinh cầu trôi dạt” tiếp tục đem đến những câu chuyện nhẹ nhàng mà không kém phần sâu lắng của các tác giả truyện tranh trẻ trong nước. Những mẩu chuyện vừa đời thường gần gũi, vừa khéo léo lồng ghép những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.
Tuyển tập mở đầu với câu chuyện của bộ đôi Vũ Đình Lân – Thế Tài, kể về một cậu học sinh có “năng lực đặc biệt”: luôn gặp may mắn với những câu hỏi trắc nghiệm. Cô bạn lớp bên vô tình phát hiện ra khả năng này của cậu và họ đã thử sử dụng nó để đưa ra những quyết định ngoài đời thực.
Trong câu chuyện thứ hai đến từ tác giả Bách Lê, nhân vật chính là một “dân chạy việc” thường xuyên nhận làm những công việc không chính thống, vì một sự cố nghiêm trọng mà đã từ bỏ công việc này. Thế nhưng, quá khứ dường như vẫn bám theo anh khi anh vô tình gặp mặt một người liên quan đến sự kiện ngày ấy.
Câu chuyện tiếp theo của tác giả Nalah2410 xoay quanh một cô gái 19 tuổi có ông ngoại vừa mới qua đời. Do người mẹ thường xuyên bận bịu với công việc nên cô chỉ có ông bà bên cạnh, ông ngoại chính là người thân thiết với cô nhất. Cô phải làm thế nào để có thể vượt qua sự mất mát quá đột ngột này, cũng như khắc phục khoảng cách đang ngày càng lớn dần với mẹ mình?
Kết thúc tuyển tập là một truyện ngắn về tình bạn của tác giả Tuyết Tuyết. Hai cậu bạn thân nọ chẳng mấy giống nhau về gia cảnh lẫn tính cảnh nhưng thường xuyên “đồng cam cộng khổ” trong bao nhiêu rắc rối thời học trò. Thế nhưng tình bạn của họ bỗng trở nên căng thẳng do có người luôn đâm đầu vào rắc rối mà bất chấp hậu quả.
Không có những khung cảnh hùng vĩ, những người hùng hay phép màu kì diệu, “Những tinh cầu trôi dạt 2” viết về cuộc sống đời thường với những con người bình thường, rất “đời”, rất thân thuộc, nhưng đang phấn đấu hết mình để hướng đến ngày mai.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi