Mẹ Ơi, Mẹ Có Biết...?
“Mẹ ơi, mẹ cũng chẳng cần phải giành được huy chương, chẳng cần lên truyền hình hay giống với bà mẹ hàng xóm nào cả. Mẹ là mẹ, là duy nhất đối với con!”
“Con muốn nói với mẹ rằng con tự hào về mẹ, mẹ ơi! Mẹ là người vô cùng đặc biệt, con yêu mẹ rất nhiều! Mẹ ơi, mẹ có biết?”
Cuốn sách này là những lời ngọt lịm tim của một em bé dành cho mẹ. Chắc chắn mỗi bà mẹ đều sẽ cảm thấy rung động mạnh mẽ và tràn đầy hạnh phúc, tự hào trong hành trình học làm mẹ của mình! Và quan trọng là, cuốn sách cũng sẽ giúp các bà mẹ hiểu các con của mình hơn!
Con Có Biết Rằng Con Chẳng Cần Phải Biết Tuốt…?
“Mẹ muốn nói với con rằng, việc con không biết cách buộc dây giày ngày hôm nay sẽ chẳng ngăn con bước đi thật xa như con muốn.”
“Con có quyền tin vào phép màu và những giấc mơ của con suốt đời này. Rằng mọi ngưởi xung quanh mãi mãi yêu thương con, vô điều kiện. Và họ cũng tự hào về con. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là CON, chính con nên tự hào về bản thân mình.”
Cuốn sách này tràn ngập những lời tâm tình đầy yêu thương, dịu dàng của người mẹ với đứa con bé bỏng của mình. Mỗi bạn nhỏ khi đọc sách sẽ không chỉ cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ mà còn trở nên tự tin, mạnh mẽ và đầy hăng say theo đuổi những đam mê của riêng mình!
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi