
Vì Còn Có Những Ngày Mai
Có những lúc, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và sợ rằng, lỡ ngày mai không bao giờ đến nữa. Tôi biết mình thật ngớ ngẩn và dở hơi, nhưng đã có những ngày tệ như thế đấy. Tôi cũng tin là, sẽ có nhiều ngày tháng trong đời buồn chán tới mức chẳng ai trong chúng ta còn ngóng chờ, thèm khát cái được gọi là “ngày mai” đến. Nhưng dù chúng ta có chờ hay không, thì nếu chưa là tận thế, ngày mai vẫn sẽ đến. Nó đến như một lẽ tự nhiên của cuộc đời.
Tôi không mong bạn không bao giờ thất vọng với cuộc đời, nhưng tôi mong bạn nuôi dưỡng đủ niềm tin, và nhận được yêu thương đủ nhiều để ngày mai tới, sẽ là một hy vọng mới, sẽ là một ngày tốt hơn.
Chúc bạn sẽ có ngày mai, à không, thật nhiều ngày mai dịu dàng, bạn nhé!

Những Giấc Mơ Chờ Bình Minh Lên
Tôi tin rằng bên trong mỗi con người đang sống đều tồn tại một giấc mơ nào đó. Giấc mơ là thứ giữ người ta ở lại với cuộc đời này.
Những nhân vật trong cuốn sách này đều đang phải vật lộn. Có người vật lộn với sức khỏe, với tình yêu, có người vật lộn với áp lực cuộc sống hay với quá khứ của chính mình.
Cuộc đời có lúc tăm tối, xám xịt, tất nhiên rồi, nếu nó chỉ toàn những điều đẹp đẽ và tình yêu trọn vẹn thì người ta đâu phải trải qua khổ đau để rồi mất niềm tin, và mong rằng ước gì mình không cần cố sống nữa.
Nhưng tôi muốn những nhân vật đó, ngay cả khi đã mất niềm tin đôi ba lần vì đời này khiến họ quá đỗi chơi vơi, họ vẫn không đánh mất sợi dây hy vọng và thiện lương trong lòng mình. Họ vẫn khao khát và ôm lấy những hoài bão, những giấc mơ, dù gần hay xa tầm với, chí ít những giấc mơ đó đã cứu vớt cuộc đời của họ.
Và tôi tin rằng dù ước mơ của bạn có thể tìm thấy đích đến như phút ban đầu bạn mong hay không, thì quãng đường bạn lăn lộn, bạn trầy trật đi tới đó, âu cũng là một thành công, một niềm hạnh phúc rồi. Dẫu hạnh phúc mong manh và khó nắm giữ tới đâu.

Combo Sách Đi Vòng Thế Giới Vẫn Quanh Một Người + Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc + Tiệm Tạp Hóa Tuổi Thơ Đang Lớn + Một Đời Dài Rộng Hãy Thương Lấy Mình (Bộ 4 Cuốn)
1. Đi Vòng Thế Giới Vẫn Quanh Một Người
“có khi đi khắp đất trời
giẫm mềm sương núi, rối bời chân mây
mà lòng chẳng thấy đắm say
như khi ngồi cạnh đan tay một người”
“Đi vòng thế giới vẫn quanh một người” là tập thơ chứa đựng những gì dịu dàng nhất, ẩn giấu những nỗi niềm, gói ghém những nhớ thương và đan cài hàng vạn sợi tình trong mỗi trang viết.
Một ấn phẩm ngọt ngào dành tặng cho những ai:
Đã và đang cất giấu trong trái tim mình một tình yêu
Đã đau đớn, đã vượt qua hoặc vẫn đang xoay xở để chữa lành thương tổn
Cho những cô gái, chàng trai đang quay cuồng với thanh xuân nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời cho một nửa phù hợp của mình.
“Đi vòng thế giới vẫn quanh một người” cùng với ngôn từ trong trẻo của mình sẽ giúp bạn hiểu hơn về cảm xúc và rối ren mà bạn đang mang.
Chúng ta dù ở độ tuổi nào, dù miệng từng phủ nhận hay trốn tránh tình yêu thì thực ra đều đang ôm một khát khao được chạm vào và được kiên nhẫn thấu hiểu.
Có người đứng trước những đổ vỡ trong tình ái, lựa chọn trở nên bận rộn để quên đi. Lại có người xách balo và đi đến một nơi thật xa, với mong muốn bỏ lại quá khứ, vứt đi kỉ niệm để có thể làm lại. Nhưng cũng có người giữ nguyên nhịp sống, dù đêm hôm trước có khóc lóc thì ngày hôm sau vẫn mỉm cười và hết mình với cuộc đời. Nhưng sau tất cả, chúng ta đều nhận ra - vì người ấy ở trong tim, nên dù cố gắng quên cỡ nào, có tỏ ra bình thản ra sao, có đi xa tới đâu thì “vẫn quanh một người” mà thôi.
Lời giải đáp cho câu hỏi có cần quên hay không? Làm cách nào để bày tỏ và làm sao để biết được người ấy là “đúng người” cũng sẽ được lật mở qua từng trang viết dịu dàng trong “Đi vòng thế giới vẫn quanh một người”.
Tác giả tập thơ - Lam, cùng với những giai điệu thơ lấp lánh đã tái hiện lại bức tranh đẹp đẽ và rực rỡ về cuộc đời. Có tình yêu, có gia đình, có bạn bè và có chính chúng ta trong những năm tháng tất bật của tuổi trẻ.
“Đi vòng thế giới vẫn quanh một người” khẽ mở hòm ký ức bạn cất giấu nhưng sẽ để vào bên trong những dư vị ngọt ngào, đẹp đẽ cùng lời nhắn nhủ:
“mong em ngủ giấc thật ngon
sớm mai tỉnh dậy trăng tròn đã phai
mong em dẫu có yêu ai
cũng không quên phải yêu mình đầu tiên”
2. Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc
TRỐN LÊN MÁI NHÀ ĐỂ KHÓC - NƠI CẢM XÚC ĐƯỢC BUÔNG LỎNG, KÝ ỨC ĐƯỢC CẤT LỜI
""Có những ngày chẳng ai hiểu mình, chẳng ai cần mình, chẳng ai thương mình. Và những ngày đó, mái nhà là nơi duy nhất tôi thấy an toàn.""
""Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc"" không chỉ là câu chuyện của riêng tác giả, mà còn là những mảnh ghép ký ức của mỗi người. Một cuốn sách dành cho những trái tim nhạy cảm, cho những ai từng giấu nước mắt sau nụ cười, từng thu mình vào một góc chỉ để đối diện với chính mình.
VỀ TÁC GIẢ: Lam
- Tác giả trẻ, nổi bật với lối viết tinh tế, giàu cảm xúc.
- Chuyên viết về tuổi thơ, ký ức, nỗi buồn và hành trình trưởng thành.
- Ngôn từ nhẹ nhàng nhưng chạm sâu vào tâm hồn độc giả.
- ""Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc"" là nơi để những tâm hồn lạc lõng tìm thấy sự đồng điệu.
Tóm tắt nội dung sách
Mái nhà – nơi cao nhất trong căn nhà nhưng lại là nơi sâu nhất trong tâm hồn một đứa trẻ. Ở đó, Lam đã lắng nghe nhịp thở của quá khứ, nơi có giọng nói của mẹ, bàn tay của bà, những ký ức đẹp đẽ xen lẫn những nỗi đau khó gọi tên.
""Lớn lên, tôi nhận ra mái nhà không phải nơi trú ẩn, mà là nơi để chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo. Nhưng đôi khi, tôi vẫn muốn trốn lên đó, để được khóc mà không ai nhìn thấy.""
Cuốn sách là những dòng tâm sự chân thật, một hành trình quay về thời thơ ấu để tìm kiếm chính mình.
Cuốn sách này mang đến cho bạn điều gì?
- Sự đồng cảm sâu sắc – Nếu bạn từng cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa thế giới này, hãy để những trang sách an ủi tâm hồn bạn.
- Lời thì thầm từ quá khứ – Những ký ức tưởng chừng bị lãng quên, nhưng lại là sợi dây giữ ta không lạc mất chính mình.
- Góc nhìn mới về gia đình & tình thân – Để bạn hiểu rằng, đôi khi ta phải rời đi để biết mình thuộc về đâu.
Tại sao bạn nên đọc ""Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc""?
- Ai cũng cần một nơi để trốn, để khóc, để rồi đủ mạnh mẽ bước tiếp.
- Có những nỗi buồn không cần giải thích, chỉ cần một cuốn sách để cảm thấy không cô đơn.
- Trên hành trình trưởng thành, chúng ta đều cần một mái nhà trong tim để quay về.
""Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc"" – Cuốn sách dành cho những người đã từng lạc lõng, từng đau, từng khóc… nhưng vẫn kiên cường bước tiếp…
3. Tiệm Tạp Hóa Tuổi Thơ Đang Lớn
Hồi còn nhỏ xíu, mấy tiệm tạp hóa gần nhà là niềm mơ ước của mình. Nó như là một kho báu có thật ở trên đời. Mình thích lắm, mà chẳng riêng gì mình, lũ trẻ con trong xóm đứa nào đứa nấy đều rất mê. Tiệm tạp hóa bán đủ thứ trên đời. Từ mấy cái kem que, “thịt hổ”, bim bim, rồi sách vở, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây.
Mình lớn dần lên, những tiệm tạp hóa tuổi thơ cũng lớn theo, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhiều mặt hàng hơn, đa dạng mẫu hơn. Nhưng cảm giác thích thú những ngày thơ ấu thì không còn nữa. Thay vào đó là hoài niệm.
Bây giờ, mình có thể đi siêu thị, đi trung tâm thương mại, có thể dễ dàng mua những thứ hồi nhỏ từng ao ước, nhưng lại chẳng thể có được cảm giác của ngày xưa.
Lạ thật đấy. Và buồn nữa. Có lẽ vì dù là bao nhiêu tiền, cũng chẳng thể đánh đổi hay mua lại được kỷ niệm ngày xưa. Ngày xưa sẽ không quay trở về được nữa, nó chỉ trở đi trở lại trong ký ức của chúng ta mà thôi. Tiệm tạp hóa tuổi thơ thay đổi, và chúng ta cũng vậy.
Có những nỗi buồn khó lý giải, và cũng khó hóa giải. Biết sao được, đó vốn là quy luật của cuộc sống mà.
4. Một Đời Dài Rộng Hãy Thương Lấy Mình
Cảm ơn vì đã ở lại.
Cảm ơn vì chúng mình đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, vì đã không buông tay giữa những chênh vênh của cuộc đời. Để đến được ngày hôm nay, mỗi chúng ta đều đã kiên cường hơn mình tưởng. Chúng mình vẫn đang từng ngày học cách yêu thương, kiên nhẫn với chính mình và dịu dàng với thế gian rộng lớn này.
Đi qua bao năm tháng, mình nhận ra rằng: “Một đời dài rộng, hãy thương lấy mình.” Mong rằng khi bạn đọc những dòng này, những muộn phiền trong lòng đã dần vơi bớt, những giọt nước mắt đã được hong khô bởi những ánh nắng dịu dàng.
Có người gửi nỗi niềm vào đêm đen, tin rằng những vì sao sẽ giữ giùm những điều chẳng thể nói ra. Nhưng nếu chỉ mãi nhìn đời qua màn đêm tịch mịch, ánh sáng sẽ chẳng thể ghé thăm. Hãy để trái tim mình mở ra, để ánh nắng len lỏi vào những vết nứt, để yêu thương một lần nữa chạm đến và sưởi ấm.
Cảm ơn những lời động viên, cảm ơn cả những thấu hiểu.
Cảm ơn những người đã đến và chọn ở lại.
Cảm ơn vì đã yêu thương.
Cảm ơn vì đã không rời đi.
Cảm ơn vì đã kiên trì.
Cảm ơn vì vẫn còn ở đây.
1. Đi Vòng Thế Giới Vẫn Quanh Một Người
2. Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc - Tặng Kèm Bookmark
3. Tiệm Tạp Hóa Tuổi Thơ Đang Lớn - Tặng Kèm Bookmark Hai Mặt Bồi Cứng
4. Một Đời Dài Rộng Hãy Thương Lấy Mình

Tiệm Tạp Hóa Tuổi Thơ Đang Lớn
Hồi còn nhỏ xíu, mấy tiệm tạp hóa gần nhà là niềm mơ ước của mình. Nó như là một kho báu có thật ở trên đời. Mình thích lắm, mà chẳng riêng gì mình, lũ trẻ con trong xóm đứa nào đứa nấy đều rất mê. Tiệm tạp hóa bán đủ thứ trên đời. Từ mấy cái kem que, “thịt hổ”, bim bim, rồi sách vở, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây.
Mình lớn dần lên, những tiệm tạp hóa tuổi thơ cũng lớn theo, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhiều mặt hàng hơn, đa dạng mẫu hơn. Nhưng cảm giác thích thú những ngày thơ ấu thì không còn nữa. Thay vào đó là hoài niệm.
Bây giờ, mình có thể đi siêu thị, đi trung tâm thương mại, có thể dễ dàng mua những thứ hồi nhỏ từng ao ước, nhưng lại chẳng thể có được cảm giác của ngày xưa.
Lạ thật đấy. Và buồn nữa. Có lẽ vì dù là bao nhiêu tiền, cũng chẳng thể đánh đổi hay mua lại được kỷ niệm ngày xưa. Ngày xưa sẽ không quay trở về được nữa, nó chỉ trở đi trở lại trong ký ức của chúng ta mà thôi. Tiệm tạp hóa tuổi thơ thay đổi, và chúng ta cũng vậy.
Có những nỗi buồn khó lý giải, và cũng khó hóa giải. Biết sao được, đó vốn là quy luật của cuộc sống mà.

Tiệm Tạp Hóa Tuổi Thơ Đang Lớn
Hồi còn nhỏ xíu, mấy tiệm tạp hóa gần nhà là niềm mơ ước của mình. Nó như là một kho báu có thật ở trên đời. Mình thích lắm, mà chẳng riêng gì mình, lũ trẻ con trong xóm đứa nào đứa nấy đều rất mê. Tiệm tạp hóa bán đủ thứ trên đời. Từ mấy cái kem que, “thịt hổ”, bim bim, rồi sách vở, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây.
Mình lớn dần lên, những tiệm tạp hóa tuổi thơ cũng lớn theo, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhiều mặt hàng hơn, đa dạng mẫu hơn. Nhưng cảm giác thích thú những ngày thơ ấu thì không còn nữa. Thay vào đó là hoài niệm.
Bây giờ, mình có thể đi siêu thị, đi trung tâm thương mại, có thể dễ dàng mua những thứ hồi nhỏ từng ao ước, nhưng lại chẳng thể có được cảm giác của ngày xưa.
Lạ thật đấy. Và buồn nữa. Có lẽ vì dù là bao nhiêu tiền, cũng chẳng thể đánh đổi hay mua lại được kỷ niệm ngày xưa. Ngày xưa sẽ không quay trở về được nữa, nó chỉ trở đi trở lại trong ký ức của chúng ta mà thôi. Tiệm tạp hóa tuổi thơ thay đổi, và chúng ta cũng vậy.
Có những nỗi buồn khó lý giải, và cũng khó hóa giải. Biết sao được, đó vốn là quy luật của cuộc sống mà.

Hoàng Hôn Đợi Một Người
Tình yêu mỗi thời đều có một cái hay riêng. Hồi còn đi học là những rung động nhẹ nhàng, là đợi nhau để được thấy người kia một chút sau giờ tan lớp. Tình yêu của những kẻ đang dần bước vào thế giới người lớn cũng đẹp, nhưng mà đẹp theo một kiểu khác. Là những đón đưa, là cái chạm mặt đủ làm trái tim tan chảy và rạo rực mỗi lúc cùng chờ thang máy, vô tình đứng cạnh nhau, thật sát, thật gần. Là đôi ba câu chuyện sau giờ làm vẫn cố nán lại để nói cho xong và có chăng là chờ người kia lâu hơn một chút. Và khi hai mốt hai hai, người ta vẫn yêu nhau mà chẳng cần lo tới tương lai sau này, vì thực ra đều còn rất trẻ.
Chuyện tình cảm vốn dĩ là chuyện khó khăn nhất trên đời. Không phải ai cũng đủ may mắn để gặp được một người, cùng người đó trải qua đủ ngọt ngào cay đắng, đủ thăng trầm bão giông, chờ cầu vồng lên và ngày sau có nắng. Nếu thế thì dễ dàng và hoàn hảo quá. Người ta sống trên đời này, có sinh ly tử biệt, có những lý do khó mà diễn giải ra cho người ngoài cuộc hiểu thấu.
“Hoàng hôn đợi một người” là hành trình đi tìm kiếm mảnh ghép tình yêu của những con người có lúc hạnh phúc, có khi vỡ tan, có lúc than vãn, có khi cười hoài nhưng đều cô đơn giữa cuộc đời. Qua từng trang sách, bạn đọc sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của sự chờ đợi, những cung bậc cảm xúc của trái tim, và hơn hết là ý nghĩa của sự hiện diện của một người trong cuộc sống.
“Ai cũng có những câu chuyện và nỗi buồn riêng cất giấu trong lòng, nhưng rồi sẽ có một ngày, vừa vặn có một người bước tới, cùng dọn dẹp hết những ngổn ngang cũ, cất gọn
ký ức vào một ngăn sâu để đi cùng nhau một đoạn đường dài hơn thế. Người ấy có thể chưa tới ngay, nhưng nhất định sẽ tới. Bởi vì cuộc đời này là vậy, luôn có tương lai phía trước để đợi mong.”
Vì rằng, ai cũng xứng đáng yêu và được yêu, từ một người dành cho mình, trong đời.

Mười Tám Hai Hai
“mười tám em mơ
hai hai em khóc
cuộc đời khó nhọc
sỏi đá cản đường
em vẫn yêu thương
những gì em có
niềm vui nho nhỏ
hạnh phúc ngập tràn
thực ra nằm ở
trong bàn tay em.”
Gửi đến cậu - người đang ở trong những ngày hai mươi đẹp nhất của cuộc đời. Tuổi đôi mươi là khi tụi mình khẽ chạm mười tám và chưa bước qua hai hai. Bốn năm ấy, tưởng là dài mà lại rất ngắn.
Tuổi đôi mươi cho tụi mình gặp những người, mà dù biết là sai người, sai thời điểm thật đấy, nhưng vì yêu nên vẫn cố chấp nắm lấy tay nhau, đi một đoạn đường, mà bất cứ lúc nào cũng có thể phải dừng lại.
Tuổi đôi mươi cho tụi mình được sai, được sửa, được có ngày mai mà bắt đầu lại.
Những ngày đẹp nhất của cuộc đời đó, nếu cậu đã bước qua rồi, thì tớ mong cậu có thể “nhâm nhi” cuốn sách này và hồi tưởng về thời thanh xuân rực rỡ, nếu cậu đang ở đó thì hy vọng cậu sẽ tận hưởng thật trọn vẹn những năm tháng tuyệt vời hiện tại, còn nếu cậu sắp chạm tới ngưỡng đôi mươi, tớ hy vọng cậu sẽ coi những dòng tớ viết như một người bạn đường dài, để sau này cùng nhau chiêm nghiệm nhé.
Tớ cũng là một người bình thường, có những ngày đôi mươi giống các cậu. Cho tớ được xưng tớ - cậu, bởi vì như thế tâm tình sẽ dễ nói ra hơn. Và gần gũi hơn nữa, có lẽ thế.
Hy vọng cậu sẽ ghé thăm và ở đây lâu lâu một chút. Hy vọng tụi mình có thể làm bạn từ câu chữ và cùng trở thành những phiên bản tốt hơn. Ở cả hiện tại, và tương lai sau này nữa.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi