Hai Thằng Này Nhìn Cứ Nghi Nghi - Tập 3
Hai thằng một tóc ngắn một tóc dài mặc dù hay bị hiểu nhầm bởi vẻ ngoài đáng nghi nhưng vẫn trải qua mỗi ngày thật yên bình và vui vẻ.
Chàng người mẫu Ri chẳng hiểu vì sao mà tỏ thái độ đối địch với Molly.
“Thám tử” (?) Su thì hưng phấn trước những việc vặt mà mọi người trong thị trấn giao cho.
Tuy có thật nhiều tai nạn quái đản xảy ra nhưng cuộc sống thường ngày của hai cậu chàng kia vẫn đầy hấp dẫn như mọi khi.
Đây là tập 3 về những câu chuyện hài không đời thường một tí nào với hai nhân vật chính của chúng ta và mấy người bạn (hơi kì cục) của họ!
Hai Thằng Này Nhìn Cứ Nghi Nghi - Tập 2
Hôm nay cũng vậy, hai nhân vật một tóc ngắn một tóc dài lại ngồi chơi thong thả ở công viên, chẳng màng đến ánh nhìn đầy nghi hoặc của mọi người trong khu phố.
Tụi nó chỉ muốn đưa cho bé nữ sinh đang bị cảm nắng chai nước thôi mà cũng bị hiểu nhầm rồi báo cảnh sát luôn. Thằng tóc dài đang sống mỗi ngày thật vui vẻ với cậu em trai Mi, còn thằng tóc ngắn ở cùng em gái Ki.
Thế mà bỗng một ngày nọ, đứa bạn thuở nhỏ tên Su của hai đứa mang “thứ đó” từ Mexico về…?
Đây là tập 2 về những câu chuyện hài không đời thường một tí nào của hai con người vẫn mãi bị hiểu lầm này.
Hai Thằng Này Nhìn Cứ Nghi Nghi - Tập 1
Có hai nhân vật, một tóc ngắn một tóc dài, đầy bí ẩn hay xuất hiện ở công viên nọ.
Ngoại hình đáng nghi và khó gần hết sức, thế nhưng tụi nó lại đi nhặt rác, rồi tìm mèo lạc này kia, nói chung là toàn những việc mà người tốt thường làm.
Thằng tóc dài chẳng hiểu sao rất am hiểu về tuổi thọ rắn và cơ quan nội tạng của lươn. Thằng tóc ngắn thì chỉ đang ngồi gặm bánh bao thôi mà cũng bị cảnh sát hỏi thăm.
Hôm nay cũng vậy, hai cậu chàng vừa tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, vừa kéo mọi người trong khu phố vào những (trò nghịch) rắc rối của bản thân.
Đây là câu chuyện hài không đời thường một tí nào của hai con người có sự khác biệt không ngờ giữa ngoại hình và tính cách.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi