
Có Một Lòng Phố Ở Trong Lòng Mình
Mỗi người đều có một “lòng phố” – một nơi cất giữ ký ức, đôi khi buồn bã, đôi khi đẹp đến nao lòng. Đó có thể là con đường ta từng chờ ai dưới tán cây, quán nhỏ nơi từng hẹn hò, hay góc phố gắn liền với một nỗi nhớ chưa nguôi.
Cuốn sách là những lát cắt ký ức, những mối quan hệ không gọi tên, những lần dừng lại giữa đời thường để lắng nghe phố cũ thì thầm. Lê Hoài Việt viết không chỉ để kể về những con phố đã đi qua, mà còn để gửi tặng bạn – người cũng đang ôm một “lòng phố” trong tim – sự đồng cảm và thấu hiểu.
Đọc sách để thấy rằng: Phố có thể vẫn như xưa, nhưng lòng người thì đã đổi khác. Và dẫu cho những người từng thương không còn ở cạnh nhau, họ vẫn xứng đáng được giữ lại bằng một góc phố riêng trong ký ức.
ĐIỂM NỔI BẬT
Văn phong nhẹ nhàng, thấm đẫm cảm xúc và chất thơ.
Những lát cắt ký ức chân thực, gợi nhiều đồng cảm.
Phù hợp với bạn đọc yêu văn chương trữ tình, thích hoài niệm.
Cuốn sách là “người bạn đồng hành” trong những ngày ta cần lắng nghe chính trái tim mình.

Ở Bên Này Thương Nhớ
Là tập tản văn được viết xuyên suốt mười năm với bao la trong những cung bậc cảm xúc, có những buồn ngây dại, có những vui tròn đầy, có những si mê mù quáng và cũng có cả những thức tỉnh sáng bừng của tác giả Lê Hoài Việt (Giảng viên Trường ĐH Mở TP.HCM).
Với cách giữ nhịp ngôn ngữ và cảm xúc hài hòa, Ở bên này thương nhớ được Lê Hoài Việt viết với tất cả chân thành, nâng niu, trân trọng, mà sẻ chia qua từng trang viết trải lòng về tình yêu, tuổi trẻ hay cả tuổi già… Bạn đọc sẽ tìm thấy những câu chuyện cuộc sống gần gũi mà tác giả viết từ những quan sát tinh tế về mạng xã hội hay những mối quan hệ, kết nối trong xã hội hiện đại; về những chân dung cuộc sống trên bước đường mưu sinh; về những kỷ niệm trong đời người; hay còn về cách ta chọn một người để thương và trưởng thành, cách ta biết buông để được…
“Lê Hoài Việt vốn có cái sâu sắc của người đi qua nhiều niềm đau, nỗi vui nhưng anh không dùng câu chữ để khắc thêm vào bất cứ vết thương sâu nào. Chữ của Việt có tình trong ấy. Cái tình dung dị, như bản chất một “nam tử hán” miền Trung - nơi Việt sinh ra và lớn lên với đủ cung bậc của tuổi thơ nhiều ước mộng. Dù Sài Gòn mới thật là nơi Việt gửi hết nhớ thương của bên này”- độc giả Thủy Trịnh chia sẻ.
Ở bên này thương nhớ cũng là cuốn sách đầu tay được ra đời như một món quà tác giả muốn chia sẻ niềm riêng nơi mình cùng với những tâm hồn đồng điệu. Bên cạnh đó, toàn bộ doanh thu từ sách Ở bên này thương nhớ sẽ được tác giả Lê Hoài Việt dành cho các hoạt động thiện nguyện: tủ bánh mỳ 0 đồng và nước uống miễn phí, học bổng sinh viên nghèo hiếu học, phần quà cho các gia đình gặp khó khăn.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi