
Minh Hôn
"Hỉ phục đỏ rực, nến trắng soi đường.
Một lời thề ước, định sẵn hai cõi âm dương.
Kẻ sống trao thân, người chết mượn phận.
Hóa ra, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết,
mà là khi trái tim ta đã ngủ yên dưới nấm mồ của một người khác."
Minh Hôn - một hủ tục lấy danh nghĩa "an ủi" linh hồn người chết, giúp họ không cô đơn nơi chín suối, nhưng lại trở thành cánh cửa mở ra những hiện tượng kỳ bí không lời giải đáp. Từng bóng ma lẩn khuất, từng âm thanh kì quái và những cái chết trẻ đầy uẩn khúc, dần dần hé lộ ra một sự thật kinh hoàng.
Trở lại với tác phẩm mới - “Minh Hôn”, tác giả Lão Cổ đã đem tới 4 mẩu chuyện mới hấp dẫn, hé lộ những số phận bi kịch và mối ràng buộc đầy tréo ngoe giữa người sống và những mảnh hồn đã bước sang cõi âm. Ở đó, người sống phải gánh lấy phần đời dang dở của kẻ đã khuất, còn người chết thì bị níu giữ bởi những toan tính của trần thế. Một chàng trai mang nợ trong mình, bị gia tộc giàu có giăng bẫy lừa kết hôn, cô gái đáng thương bỏ mạng tức tưởi dưới tay kẻ ác rồi bị bán xác, tất cả đều là để "hợp táng" cùng người chết yểu... Khi càng đào sâu vào những bí mật của từng nhân vật, người đọc lại càng phải tự đặt câu hỏi cho chính mình: Liệu “minh hôn” có thực sự giúp những linh hồn đã khuất an nghỉ hay chỉ là những vở kịch nơi người sống mượn danh linh hồn để đảo lộn thế gian?
Bằng lối kể chuyện dân dã mà cuốn hút, cuốn sách dẫn dắt người đọc từng bước chạm vào góc khuất u tối của những nghi thức dân gian. Khép lại “Minh Hôn”, dư âm còn sót lại trong lòng độc giả không chỉ là nỗi sợ, mà còn là một câu hỏi đầy day dứt và trăn trở: Đã có bao nhiêu bi kịch đã được nhân danh “truyền thống”, để rồi cả người sống lẫn kẻ chết trở thành những cái bóng “hiến tế” cho niềm tin mù quáng của kẻ khác...?

Về Quê Làm Thầy Pháp - Tập 2
“Đất lành chưa kịp hồi sinh, quỷ dữ đã lặng lẽ quay về…”
Sau trận chiến một mất một còn với hồn oan xác quỷ, cứ ngỡ mọi tai ương đã được xua tan và Thiên - Thầy pháp trẻ mang mệnh số dị thường, người được dân làng kính trọng sẽ được sống bình yên nơi quê hương cùng gia đình anh thương yêu. Nhưng có những thứ, khi chưa được gọi tên, chưa được giải nghĩa, vẫn âm thầm ngủ yên trong lòng đất, chờ thời khắc trỗi dậy…
Tai họa lần này không đến bằng tiếng gào thét, mà lặng lẽ như khói hương âm phủ.
Một cô gái lạ mặt xuất hiện - không rõ từ đâu, không rõ là ai nhưng luôn hiện hữu như một lời nguyền bất định. Cô ẩn mình giữa ranh giới sống chết, gieo rắc nỗi sợ bằng những cổ chú kỳ bí mà ngay cả những thầy pháp lão luyện cũng không thể lý giải. Và sau lưng cô, một thứ tà lực hàng trăm năm tuổi đang cựa mình thức giấc, kéo theo cả một miền ký ức bị nguyền rủa của một gia tộc nơi làng quê heo hút.
Trong bóng tối dày đặc, nơi mỗi làn khói, mỗi tiếng gió rít, hay bóng người thấp thoáng sau rặng tre đều có thể là điềm báo của oan hồn, Thiên buộc phải đối diện với vận mệnh nghiệt ngã và bóng tối trong chính lòng người. Bởi đôi khi, quỷ dữ không hiện hình bằng móng vuốt hay nanh dài, mà tồn tại trong những ánh mắt hằn thù, trong những trái tim không còn chốn để tha thứ.
Khi ranh giới giữa âm - dương trở nên mong manh,
Khi ánh sáng không còn đủ soi đường,
Liệu Thiên sẽ tiếp tục gánh vác sứ mệnh trừ tà, hay sẽ gục ngã trước cơn bão của những bí mật chôn vùi dưới lớp đất thiêng nơi quê nhà?
Tất cả sẽ được giải đáp trong tập cuối của bộ truyện “Về quê làm Thầy Pháp”!
---
“Về quê làm Thầy Pháp” - bộ truyện ma dân gian Việt Nam gồm hai tập của tác giả Lão Cổ không chỉ khiến bạn rợn gáy với những oan hồn, lời nguyền và nghi thức trừ tà rùng rợn, mà còn cuốn bạn vào một thế giới nơi từng tấc đất quê nhà đều ẩn giấu linh hồn, từng truyền thuyết cổ xưa đều khơi mở một sự thật đã bị chôn vùi trong nhiều năm tháng.
Cuốn sách mở ra một hành trình huyền bí, đậm chất tâm linh và nghiệp quả, nơi ánh sáng chỉ lóe lên khi con người dám đối diện với quá khứ và bóng tối trong chính lòng mình. Dành cho những ai yêu thích truyện ma, thích chất dân gian Việt và sẵn sàng khám phá những bí ẩn chưa từng được lý giải!

Về Quê Làm Thầy Pháp - Tập 1
Về quê làm thầy pháp - sự huyền bí của tâm linh và hành trình tìm về bản ngã đằng sau làng quê tưởng chừng bình lặng.
“Về quê làm thầy pháp” của cuốn sách đầu tay của tác giả Lão Cổ. Câu chuyện kể về Thiên, chàng trai quyết định dời phố thị để trở về quê nhà - làng Tân Hiệp với mong muốn tìm lại sự bình yên. Nhưng khi đặt chân lên mảnh đất thân thuộc ấy, anh nhanh chóng nhận ra: quê hương đã không còn dáng vẻ êm đềm như xưa.
Tân Hiệp giờ đây lặng lẽ đến rợn người, với những ánh mắt né tránh, những tiếng thì thầm lúc nửa đêm và những cái chết bất ngờ mà dân làng chỉ dám gọi là “tai ương”. Từ căn nhà cũ nhuốm màu thời gian, Thiên dần bị cuốn vào vòng xoáy của những bí ẩn ghê rợn: những nghi thức cổ xưa, oan hồn vật vờ bên rặng tre đầu làng, và một quá khứ bị che giấu suốt hàng chục năm - thứ có thể nhấn chìm cả ngôi làng trong bóng tối vĩnh hằng.
Khi người thân cũng bắt đầu gặp nguy hiểm, Thiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào con đường đầy hiểm họa: trở thành thầy pháp. Anh bắt đầu hành trình trừ tà, diệt quỷ, vén màn những sự thật từng bị che giấu bằng máu và lời nguyền.
Trong bóng đêm thăm thẳm của làng Tân Hiệp, đâu là giới hạn giữa con người và quỷ dữ? Ai là nạn nhân, ai là kẻ thủ ác? Và liệu Thiên có thể giữ vững bản thân trước những cám dỗ tà thuật và đối mặt với một sự thật kinh hoàng hơn cả những linh hồn lang thang?
“Về quê làm thầy pháp” là một hành trình nghẹt thở qua không gian làng quê Việt Nam nhuốm màu tâm linh, nơi sự yên bình chỉ là chiếc mặt nạ cho những uẩn khúc bị chôn giấu. Một câu chuyện sẽ khiến bạn lạnh gáy, hoài nghi, và không thể rời mắt khỏi từng trang sách.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi