Bác Sĩ Cuối Cùng Dưới Tán Hoa Anh Đào - Tập 3
Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào 3 - Cái chết của một bác sĩ
"Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào" của tác giả Atsuto Ninomiya và họa sĩ Kyuu Hachikawa là câu chuyện đầy triết lý về sự sống và cái chết, xoay quanh hai vị bác sĩ với hai quan điểm đối lập gay gắt: một người chấp nhận cái chết như một phần tất yếu của cuộc sống, một người kiên trì chiến đấu đến cùng để cứu sống bệnh nhân.
Tập cuối của “Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào” không chỉ là cao trào của toàn bộ câu chuyện mà còn là thời điểm hai luồng tư tưởng đối lập của Kiriko và Fukuhara va chạm dữ dội nhất, khi người mắc phải căn bệnh ung thư hiểm ác lại chính là bạn thân của hai người họ - bác sĩ Otoyama. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một bác sĩ, người luôn đứng giữa ranh giới sinh tử của bệnh nhân lại trở thành người phải đối mặt với cái chết? Khi chính bác sĩ trở thành bệnh nhân, liệu họ có tiếp tục theo đuổi những phương pháp điều trị đầy đau đớn hay quyết định ra đi một cách thanh thản và ý nghĩa? Và khi bác sĩ Otoyama đưa ra lựa chọn của mình, liệu Kiriko và Fukuhara có thể tiếp tục cương quyết với quan điểm chữa bệnh trước đây?
Mời các bạn đón đọc tập cuối của bộ truyện “Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào” với những dư âm đầy sâu sắc về giá trị cuộc sống!
Bác Sĩ Cuối Cùng Dưới Tán Hoa Anh Đào - Tập 2
Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào 2 - Cái chết của cô sinh viên
Đã từng là bạn học thân thiết nhưng giờ đây, phó viện trưởng tài năng Fukuhara và vị bác sĩ “Tử thần” Kiriko luôn mâu thuẫn, vì họ có quan điểm đối lập gay gắt về phương pháp chữa bệnh. Đứng trước những căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, Fukuhara tin rằng chỉ cần bác sĩ và bệnh nhân không ngừng chiến đấu thì nhất định kì tích sẽ xảy ra, còn Kiriko luôn khuyên nhủ người bệnh nên trân trọng những tháng ngày ít ỏi còn lại, sống theo cách mình mong muốn, dù phải từ bỏ điều trị và chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi.
Khác với hai người họ, bác sĩ Otoyama dường như đã chai sạn trước cái chết, không còn nhiệt huyết với việc cứu người như xưa. Thế rồi, bác sĩ Otoyama khám bệnh cho cô bé Marie, một tân sinh viên trường đại học y Tokyo với khát khao trở thành bác sĩ. Nào ngờ, cô bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, một loại bệnh không rõ nguyên nhân và cũng chưa có cách chữa trị. Một khi mắc chứng bệnh này, cơ bắp sẽ dần thoái hoá, nhiều bệnh nhân chỉ cố gắng được từ 3 đến 5 năm cho tới khi cơ quan hô hấp của họ tê liệt rồi qua đời. Việc gặp gỡ Marie đã khiến bác sĩ Otoyama thay đổi. Đối diện với cô bé, anh dần tìm lại điều quan trọng của một bác sĩ…
Mời các bạn đón đọc tập thứ hai của “Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào” - câu chuyện đầy cảm động về những bác sĩ tuy khác nhau về quan điểm nhưng cùng chung tấm lòng hết mình vì bệnh nhân.
Bác Sĩ Cuối Cùng Dưới Tán Hoa Anh Đào - Tập 1
Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào 1 - Cái chết của người nhân viên
Bạn sẽ làm gì khi mắc bệnh nan y và chỉ còn nửa năm để sống? Bạn sẽ đấu tranh đến cùng để tạo ra kì tích, hay sử dụng chút thời gian ít ỏi còn lại để sống cuộc đời mình mong muốn? Ở bệnh viện Musashino Shichijuji, một bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh máu trắng đã nhận được lời khuyên: khi nào cảm thấy tuyệt vọng, hãy đi tìm bác sĩ da liễu Kiriko để xin tư vấn, cậu ta sẽ tư vấn về mọi việc, mọi bệnh. Cậu ta chính là vị bác sĩ được mệnh danh là Tử thần - bác sĩ dồn người ta tới cái chết.
Trái ngược với Tử thần Kiriko là phó viện trưởng Fukuhara, bàn tay thần của khoa ngoại bệnh viện Shichijuji. Nếu như Kiriko tin rằng những người mắc bệnh nan y nên được tự do lựa chọn cách họ đối diện với cái chết, thì Fukuhara cương quyết không từ bỏ việc chiến đấu vì bệnh nhân của mình, bất kể căn bệnh đó có vô vọng đến đâu.
Đứng trước sự sống và cái chết, bệnh nhân sẽ lựa chọn như thế nào? Kết quả của trận chiến giữa hai vị bác sĩ tài năng với quan điểm hoàn toàn khác biệt sẽ là gì? Mời các bạn đón đọc tập đầu tiên của “Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào” – một câu chuyện đầy cảm động về nghề y!
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi