
Tại Sao Chúng Ta Phải Đi Làm?
Trong guồng quay của thế giới hiện đại, con người dễ rơi vào vòng xoát của những deadline, KPI và kỳ vọng xã hội để rồi đánh mất ý nghĩa thực sự của lao động - thậm chí là hạnh phúc cá nhân để chạy theo “năng suất” và “hiệu quả”.
Điều này, khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái chán việc - kiệt sức - mất phương hướng nghề nghiệp và câu hỏi “Tại sao chúng ta phải đi làm?” đã trở thành nỗi trăn trở của hàng triệu người lao động hiện đại.
“Tại sao chúng ta phải đi làm?” của Kishimi Ichiro - tác giả bestseller toàn cầu Dám bị ghét, ra đời như một lời đối thoại thẳng thắn nhưng đầy nhân văn, giúp người đọc nhìn lại ý nghĩa sâu xa của lao động, công việc và chính cuộc đời mình trong xã hội áp lực thành tích ngày nay.
Qua góc nhìn của nhà tâm lý học nổi tiếng Alfred Adler, tác giả dẫn dắt người đọc đi tìm thẳng vào câu hỏi gốc rễ: Đi làm để làm gì, ngoài việc kiếm tiền?
Cuốn sách được triển khai dưới hình thức đối thoại giữa một người trẻ hoài nghi về công việc và một nhà hiền triết, từ đó từng bước tháo gỡ những bế tắc rất quen thuộc của người đi làm hiện đại.
1. Giá trị con người hoàn toàn không nằm ở hiệu suất công việc
Tác giả khẳng định: giá trị cốt lõi của lao động nằm ở việc mang lại lợi ích cho người khác. Khi công việc tạo ra sự đóng góp - dù nhỏ - con người sẽ cảm nhận được ý nghĩa, thay vì chỉ xem đi làm như một sự chịu đựng đổi lấy lương.
2. Tự do nội tâm trong mọi hoàn cảnh nghề nghiệp
Chúng ta không hoàn toàn kiểm soát được môi trường làm việc, nhưng luôn kiểm soát được cách mình nhìn nhận và định nghĩa công việc đó.
3. Thoát khỏi bẫy so sánh và áp lực thành tích
So sánh sự nghiệp với người khác là nguồn gốc của bất mãn triền miên. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng mỗi người có một “nhiệm vụ sống” riêng và thành công không cần được đo bằng địa vị, lương bổng hay tốc độ thăng tiến.
4. Làm việc như một cách trưởng thành về nhân cách
Lao động không chỉ rèn kỹ năng, mà còn giúp con người:
- Học cách chịu trách nhiệm
- Học cách hợp tác
- Học cách tạo giá trị cho cộng đồng. Từ đó xây dựng cảm giác tự tin và tự trọng bền vững, thay vì động lực ngắn hạn.
Với giọng văn điềm tĩnh, lập luận chặt chẽ và chiều sâu triết học, cuốn sách mang đến một góc nhìn mới mẻ: Đi làm không phải chỉ để kiếm tiền, mà để xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa thông qua công việc.
Về tác giả
Kishimi Ichiro là một trong những nhà tư tưởng, triết gia và dịch giả uy tín về tâm lý học Adler hàng đầu của Nhật Bản, có ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực tâm lý học ứng dụng và phát triển tư duy cá nhân. Ông là tác giả bestseller toàn cầu “The Courage to Be Disliked” (Dám bị ghét). Các tác phẩm của ông kết hợp giữa triết học cổ điển phương Tây và tâm lý học Adler, tạo nên phong cách viết “đối thoại sâu sắc nhưng dễ tiếp thu”, giúp độc giả nhìn rõ hơn về vai trò của trách nhiệm cá nhân, ý nghĩa sống và cách chúng ta xây dựng mối quan hệ với bản thân và cộng đồng.

Nuôi Dạy Con Không Quát Mắng
Nuôi dạy con cái đòi hỏi thật sự kiên nhẫn dài lâu và rất nhiều kiến thức, nếu bạn thật lòng mong con mình tốt lên từng ngày. Đây là cuốn sách bạn nhất định nên đọc trước khi cằn nhằn và la mắng con (dù trong vô thức), và chính bạn cũng sẽ bao dung hơn với cuộc đời mình. Nuôi dạy con sẽ trở thành quá trình nuôi dưỡng và tái tạo đứa trẻ bên trong bạn, đem lại hạnh phúc cho chính bạn.
Được biết bởi chuyển gia kỳ cựu trong lĩnh vực tâm lý giáo dục, Nuôi dạy con không quát mắng chia thành sáu chương, hướng dẫn cha mẹ hiểu hành vi và động cơ sau hành vi của con, giảm thiểu la mắng nhưng không để mình rơi vào thái cực ngược lại ngợi khen sáo rỗng, từ đó khích lệ, giúp con tự lập và về lâu dài là giúp con xây dựng những mối quan hệ tốt lành trong suốt cuộc đời tương lai.
Kishimi Ichiro là một nhà triết học, nhà giáo dục trẻ em nghiên cứu chuyên sâu về Tâm lý học Adler, người giúp hàng triệu độc giả tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Ông được cấp chứng nhận chuyên gia tư vấn tâm lý ở các phòng khám tâm thần bởi Hiệp hội Tâm lý học Adler.
Triết gia Kishimi Ichiro tích cực nói và viết về Tâm lý học Adler. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm tâm lý, là người tiên phong dịch những tác phẩm tâm lý học nổi tiếng của Adler ra tiếng Nhật.
Hiện Kishimi Ichiro đang làm công việc giảng dạy tâm lý giáo dục và tâm lý học lâm sàng tại trường Đông y Meiji ở Suita, Osaka và điều hành phòng khám tâm lý riêng tại Kameoka Kyoto.
Kishimi Ichiro là đồng tác giả của hai cuốn sách tâm lý học nổi tiếng bậc nhất tại châu Á Dám bị ghét và Dám hạnh phúc.

Dám Bị Ghét
Các mối quan hệ xã hội thật mệt mỏi.
Cuộc sống sao mà nhạt nhẽo và vô nghĩa.
Bản thân mình xấu xí và kém cỏi.
Quá khứ đầy buồn đau còn tương lai thì mờ mịt.
Yêu cầu của người khác thật khắc nghiệt và phi lý.
TẠI SAO BẠN CỨ PHẢI SỐNG THEO KHUÔN MẪU NGƯỜI KHÁC ĐẶT RA?
Dưới hình thức một cuộc đối thoại giữa Chàng thanh niên và Triết gia, cuốn sách trình bày một cách sinh động và hấp dẫn những nét chính trong tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler, người được mệnh danh là một trong “ba người khổng lồ của tâm lý học hiện đại”, sánh ngang với Freud và Jung. Khác với Freud cho rằng quá khứ và hoàn cảnh là động lực làm nên con người ta của hiện tại, Adler chủ trương “cuộc đời ta là do ta lựa chọn”, và tâm lý học Adler được gọi là “tâm lý học của lòng can đảm”.
Bạn bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng không phải do thiếu năng lực. Bạn chỉ thiếu “can đảm” mà thôi. Nói một cách khác, bạn không đủ “can đảm để dám hạnh phúc”. [...] Bởi can đảm để dám hạnh phúc bao gồm cả “can đảm để dám bị ghét” nữa. [...] Chỉ khi dám bị người khác ghét bỏ, chúng ta mới có được tự do, có được hạnh phúc.

Triết gia
Ai cũng có thể hạnh phúc ngay từ giây phút này. [...]Chỉ có điều, chúng ta không thể hưởng thụ hạnh phúc nếu chỉ đứng yên tại chỗ. Cần phải tiếp tục tiến bước trên con đường mình đã đặt chân lên. Cậu đã tiến một bước đầu tiên. Đã tiến một bước dài. Tuy nhiên, cậu đang nhụt chí, định thoái lui chứ không chỉ dừng lại. Cậu có biết tại sao không?
Chàng thanh niên
Thầy bảo tôi không có khả năng chịu đựng?
Triết gia
Không hề. Cậu chỉ chưa đưa ra được “lựa chọn lớn nhất của cuộc đời” thôi.
Chàng thanh niên
Lựa chọn lớn nhất của cuộc đời? Thầy bảo tôi lựa chọn gì cơ?
Triết gia
Tôi nói vừa nãy rồi đấy. Là “tình yêu”.
Chàng thanh niên
Trời, một từ đó thì làm sao mà tôi hiểu được! Đừng nói một cách trừu tượng để tránh né nữa!!
Triết gia
Tôi nghiêm túc mà. Những vướng mắc trong lòng cậu bây giờ đều được gói gọn trong một từ “tình yêu”.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi