
Nằm Nghe Bố Kể
“Nằm nghe bố kể” là một cuốn tản văn ấm áp, nhẹ nhàng và thân thương như chính cái tên của nó. Cuốn sách là những lát cắt vụn vặt nhưng đầy yêu thương trong đời sống thường nhật của một người bố – người vừa vụng về, vừa dịu dàng, vừa can đảm trên hành trình làm cha.
Bạn đọc sẽ theo chân tác giả qua những khoảnh khắc đời thường cùng các con – từ ngày con chào đời, sinh nhật đầu tiên, đến những lần con ốm hay lần đầu con đón Tết, về chơi quê nội, ngoại. Mỗi câu chuyện đều rất nhỏ bé, nhưng bằng cách kể mộc mạc và chân thành, chúng trở nên lớn lao một cách dịu dàng, như tình yêu mà bố dành cho JiHoo và Nhột, những cái tên thân thương đầy trìu mến.
Bên cạnh những câu chuyện gia đình, cuốn sách còn có cả những nốt trầm nhẹ nhàng, đôi khi man mác buồn. Đó là những dòng chữ trải lòng về những mùa cũ, những miền ký ức xưa, những đoạn tình dang dở và cả những nỗi cô đơn đi qua tuổi trẻ. Đó là khi mùa Xuân không còn ghé lại, khi nắng không đủ ấm, khi con đường cũ đưa người ta trở về một mình. Nhưng dẫu viết về điều gì, từng trang sách vẫn giữ giọng kể yêu thương và dịu dàng nhất, như thể luôn có một trái tim sẵn sàng lắng nghe, một đôi mắt luôn nhìn đời bằng tất cả sự trìu mến.
“Nằm nghe bố kể” sẽ khiến bạn muốn về nhà sớm hơn một chút, ôm con lâu hơn một chút, và lắng nghe những điều tưởng chừng nhỏ nhặt hơn một chút, để nhận ra: những ngày bình thường, hoá ra là điều kỳ diệu nhất trên đời.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi