Cảm Ơn
Cảm ơn mặt trời vì chiếu sáng ban ngày.
Cảm ơn đôi giày vì dẫn đường cho tớ đi.
Cảm ơn cây vì tỏa bóng mát.
Cảm ơn bát vì đựng đầy thạch ngon. Cảm ơn cậu nữa, chiếc thìa con..
Một cuốn sách đặc biệt về lòng biết ơn, dành cho mọi lứa tuổi, khiến trẻ em yêu quý còn người lớn thì ngẫm nghĩ.
Sách Chạm Chữ - Cậu Bé Có Mái Tóc Nở Hoa
Ai cũng quý mến David, cậu bé có mái tóc nở hoa. Cậu ấy cực kỳ ngọt ngào và dịu dàng, hết như những cánh hoa trên tóc. Một ngày kia, David đội mũ kín mít đến trường. Khi cậu cởi mũ ra, những cánh hoa liền trút xuống lả tả như đàn bướm. David lặng lẽ hơn hẳn mọi ngày, và mọi người thì ngại đến gần cậu vì sợ bị những cành nhánh trơ trụi làm đau. Thế rồi bạn thân nhất của David đã ra một cách tuyệt vời giúp bạn mình lại rực rỡ sắc hoa.
Một câu chuyện tuy nhẹ nhàng nhưng rất đỗi cảm động về tình bạn, lòng tốt, sự bao dung và giúp đỡ khi ai đó phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn mang tính bước ngoặt của cuộc đời.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi