
Chú Mèo Tắm Nắng Bên Hiên
“Xám Tro nằm dài bên hiên nhà mới. Một nơi cũng có nắng, có tiếng cười, có hơi thở ấm áp của bạn bè, và có cả một mảnh trời để nó thỉnh thoảng ngước nhìn. Xám Tro từng nghĩ, “tự do” là không ràng buộc. Nhưng giờ đây, nó hiểu, tự do còn là được yêu thương và được chọn ở lại nơi mình thấy bình yên.
Gió mùa Xuân thơm mùi cỏ non, và đâu đó trong gió, vang lên tiếng gọi quen thuộc:
- Xám Tro ơi, ra tắm nắng với tớ nào!”
Hành trình lớn lên của chú mèo Xám Tro là những ngày rong chơi bên bạn mèo Nắng rực rỡ, bạn cún Lu tinh nghịch, bác Cóc trầm lắng… Xám Tro học cách nói lời xin lỗi, mở lòng thứ tha, từng chút một hiểu được giá trị của tự do và yêu thương.
Từ những trận cãi vã trẻ con đến lần đầu biết nhớ nhung, từ nỗi buồn không tên của mùa Đông đến trái tim rộn ràng trước mùa Xuân sắp ghé, hành trình của Xám Tro sẽ khiến bạn vừa bật cười vừa khẽ chạm vào điều gì đó trong tim.
Dù là trẻ nhỏ hay đã lớn khôn, bạn đọc sẽ gặp mình ở một trang sách nào đó trong Chú mèo tắm nắng bên hiên.
---
Huy Hải
Sinh sống và làm việc tại Hải Dương
Sách đã in tại NXB Kim Đồng:
Tìm nhau trong thành phố (2020)
Đôi mắt biết nói (2023)

Đôi Mắt Biết Nói
Ông nội của Mía nói rằng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhìn vào mắt một người, ta có thể biết được tâm tư sâu kín của họ. Tin lời ông, mỗi ngày Mía nhìn sâu vào mắt từng thành viên gia đình, là ông bà đáng kính, là bố mẹ yêu thương, là người chú ế vợ mê sách và cả em trai “không thể thương nổi”. Nhờ đó, Mía “nghe” được rất nhiều điều bí mật về gia đình mình.
Như tập nhật kí trẻ thơ đáng yêu, vui nhộn, sáng trong, Đôi mắt biết nói mang đến cho các bạn nhỏ nhiều bài học quí giá, để bạn hiểu rằng dẫu không có gia đình hoàn hảo trên đời, tình yêu thương vẫn luôn trọn vẹn.
---
Tác giả HUY HẢI
Sách đã in:
- Mình là thanh xuân của nhau (NXB Văn hóa Văn nghệ)
- Đã biết sẽ có ngày hôm qua (NXB Phụ Nữ)
- Tìm nhau trong thành phố (NXB Kim Đồng)

SỐNG LẠI – HUY HẢI
Tháng năm tuổi trẻ luôn qua đi vội vã, song lại là hành trình rực rỡ nhất mà mỗi chúng ta có được trong cuộc đời này. Thế nhưng, không phải ai khi còn trẻ, cũng sớm nhận ra điều đó để hết mình sống và rực rỡ như một mùa hạ.
Như câu chuyện của Hải- chàng sinh viên năm nhất trong SỐNG LẠI của tác giả Huy Hải là một ví dụ.

Thành phố tưởng bé nhỏ đôi khi lại như mênh mông vô tận. Nhất là khi ta ở độ tuổi mười tám đôi mươi, như các nhân vật trong Tìm nhau trong thành phố. Họ đều mải miết kiếm tìm một bóng hình nào đó, lẩn khuất giữa dòng xe cộ và ánh chiều tà, mong mỏi xua tan đi nỗi cô đơn tuổi trẻ.
Đâu là điều quí giá nhất của thanh xuân vốn chỉ có một lần?
Tác giả Huy Hải cất giấu đáp án của riêng mình trong các tình huống gần gũi, thân quen với độc giả trẻ: Cuộc gặp gỡ không ngờ trước, chuyến đi về vùng kí ức, lựa chọn con đường tương lai... Để rồi, hành trình tìm kiếm trở thành một hành trình trưởng thành, khi người trẻ nhận ra hình bóng quan trọng nhất cần theo đuổi là chính mình.
Thông tin tác giả
Huy Hải
Ma Kết thích đọc sách, mua sách và sưu tầm sách.
Ghé thăm tớ tại: Facebook.com/huyhaiblog
Sách đã in:
Mình là thanh xuân của nhau (NXB Văn hóa Văn nghệ, 2018)
Đã biết sẽ có ngày hôm qua (NXB Phụ Nữ, 2020)
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi