Chàng trai lõa thể mắc chứng Bi Bơ đã dùng “đồ ngọt” để dụ Nino ra ngoài bờ sông! Không giấu nổi cú sốc tinh thần, liệu Riku có đứng trước nguy cơ “chết vì thất tình”!?
Người Sao Kim không thể lẻ loi một mình, nhưng trên hành tinh này có tới 7 tỉ con người đơn côi!
Nhờ yêu thuật “đại ảo ảnh” của yêu quái Kappa, không chừng câu chuyện tình hài hước của dải Ngân Hà cuốn theo cả hệ Mặt Trời sẽ có một kết thúc viên mãn.
Tuy rằng đầu óc hơi ẩm ương nhưng mong sao các cư dân xóm ven sông mà ta không thể ghét bỏ sẽ được sống trong hạnh phúc!
“Tôi đã vẽ “Bên dưới cây cầu Arakawa” tới tập 15 và đây sẽ là tập cuối. Nhờ giấy bút mà tôi có thể rong chơi trong thế giới dưới chân cầu Arakawa suốt 11 năm qua, quả là quãng thời gian vui vẻ và đáng trân quý. Tất cả đều nhờ các bạn đã ủng hộ bộ truyện tới tận bây giờ. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hi vọng chúng ta sẽ được gặp lại ở những tác phẩm khác.” - Hikaru Nakamura
Dưới tầng hầm của căn nhà thường được gọi bằng cái tên “Nhà của bé Kappa” xây dựng dưới đáy sông Arakawa có một căn hầm bí mật chỉ mình trưởng thôn có thể lui tới. Giữa lúc Riku đang ngờ ngợ về một bí ẩn mới của bờ sông Arakawa, một sự việc đau đầu hơn thế đã xảy ra.
Yêu tinh lên men, idol thần thánh Bi Bơ sẽ trở thành cư dân xóm gầm cầu? Ngày mai, vị tân trưởng thôn Riku đang khổ sở sẽ ra sao?
Dưới tầng hầm của căn nhà thường được gọi bằng cái tên “Nhà của bé Kappa” xây dựng dưới đáy sông Arakawa có một căn hầm bí mật chỉ mình trưởng thôn có thể lui tới. Giữa lúc Riku đang ngờ ngợ về một bí ẩn mới của bờ sông Arakawa, một sự việc đau đầu hơn thế đã xảy ra.
Yêu tinh lên men, idol thần thánh Bi Bơ sẽ trở thành cư dân xóm gầm cầu? Ngày mai, vị tân trưởng thôn Riku đang khổ sở sẽ ra sao?
Thời khắc ấy cuối cùng cũng tới...!
Màn đếm ngược ngày phóng tên lửa tới quê hương (?) Sao Kim của Nino đã bắt đầu, đem theo tâm tư của Nino, Riku, trưởng thôn, Đầu Sao, Sơ... và toàn bộ cư dân ven sông.
Liệu chiếc tên lửa có thể cất cánh thuận lợi hay không...?
“Mới đó mà đã đến tập 10 rồi! Tôi rất vui mừng vì được đồng hành cùng cư dân xóm gầm cầu lâu như vậy. Bức ảnh này là núi Omuro, biểu tượng của cao nguyên Izu nơi tôi và các trợ lí đã ghé thăm vào mùa hè năm ngoái. Kia chính là thiên tài đầu tiên quyết định bắn cung tại miệng núi lửa! Còn ngọn núi mà tôi rất yêu thích mang dáng vẻ của một chiếc bát.” - Hikaru Nakamura
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi