
Dưới Lớp Da Người - Chuyện Kỳ Bí Nửa Đêm
Tận mắt nhìn thấy, chưa chắc là thật; giang hồ đồn đại, chưa hẳn đã sai: bóng người đàn bà tóc dài áo đỏ đứng ở chiếu nghỉ cầu thang; truyền thuyết gia tộc rằng để gạn lọc “giống tốt” phải ra tay “nhổ bỏ” mạng người; những giấc ngủ không còn an toàn trong bóng tối biết nhìn, biết thở, biết tìm đến... Với 15 câu chuyện “chúc ngủ ngon”, Dưới đáy da người mở ra vùng ranh giới giữa thực và hư, nơi những bí ẩn nằm ở rìa đời thường, nơi con người vừa là kẻ chứng kiến, vừa là nạn nhân của chính nỗi sợ trong mình.
Mỗi câu chuyện là một lời thì thầm mơ hồ, một cánh cửa không nên mở, một tấm gương phản chiếu những điều bạn tưởng mình không tin. Trang sách vừa khép lại, bóng tối quanh bạn sẽ dường như dày hơn, lạnh hơn một chút.

Các bé ơi, thế giới thực vật có rất nhiều cặp đôi trông hao hao giống nhau nhưng thực ra lại khác nhau lắm.
Cùng là quả tròn nhỏ, màu đỏ đỏ cam cam, mà quả là hồng, quả lại là cà chua. Cùng là củ phân nhánh, mà một bên gọi là gừng, một bên lại mang tên là nghệ. Cùng là lá rau có hình tim, mà một lá gọi là mồng tơi, lá kia lại được gọi là đọt bí. Quả thật là dễ làm các bé nhầm lẫn.
Nhưng bé yên tâm nhé, với quyển Nhìn thì giống, hóa ra lại khác này, chuyện ấy sẽ không làm khó bé được nữa đâu. Quyển sách với nhiều hình ảnh dễ thương, sinh động, cùng với thông tin hữu ích sẽ giúp bé làm quen với các cặp đôi trông vô cùng giống nhau trong thế giới thực vật rau, củ, quả; nhận biết sự giống nhau và khác nhau của chúng, cũng như hiểu biết về công dụng của chúng với sức khỏe đó nha.
Tác giả: HÀ KIM NGÂN
Tốt nghiệp: Dược sĩ, chuyên ngành Dược liệu dược cổ truyền, Đại học Y dược TP.HCM
Công việc hiện tại: Trình dược viên
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi