Một Đời Dài Rộng Hãy Thương Lấy Mình
Cảm ơn vì đã ở lại.
Cảm ơn vì chúng mình đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, vì đã không buông tay giữa những chênh vênh của cuộc đời. Để đến được ngày hôm nay, mỗi chúng ta đều đã kiên cường hơn mình tưởng. Chúng mình vẫn đang từng ngày học cách yêu thương, kiên nhẫn với chính mình và dịu dàng với thế gian rộng lớn này.
Đi qua bao năm tháng, mình nhận ra rằng: “Một đời dài rộng, hãy thương lấy mình.” Mong rằng khi bạn đọc những dòng này, những muộn phiền trong lòng đã dần vơi bớt, những giọt nước mắt đã được hong khô bởi những ánh nắng dịu dàng.
Có người gửi nỗi niềm vào đêm đen, tin rằng những vì sao sẽ giữ giùm những điều chẳng thể nói ra. Nhưng nếu chỉ mãi nhìn đời qua màn đêm tịch mịch, ánh sáng sẽ chẳng thể ghé thăm. Hãy để trái tim mình mở ra, để ánh nắng len lỏi vào những vết nứt, để yêu thương một lần nữa chạm đến và sưởi ấm.
Cảm ơn những lời động viên, cảm ơn cả những thấu hiểu.
Cảm ơn những người đã đến và chọn ở lại.
Cảm ơn vì đã yêu thương.
Cảm ơn vì đã không rời đi.
Cảm ơn vì đã kiên trì.
Cảm ơn vì vẫn còn ở đây.
Yêu Lấy Mình Để Thương Lấy Đời
Gửi đến bạn - người đang ôm bao nỗi niềm và trăn trở trong lòng. Hãy học cách buông bỏ những điều tồi tệ, nới lỏng vòng tay, mở cửa trái tim để sự rung động ôm lấy mình.
Gửi những trái tim đang vụn vỡ ngoài kia, chúng mình rồi sẽ lại ổn thôi mà. Đau khổ, buồn bã, chán nản cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Vượt qua khổ đau thì một cuộc sống tràn đầy năng lượng sẽ lại đón chờ ta. Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, hãy cứ tin vào điều đó để bản thân có thể đón nhận niềm vui một lần nữa.
“Yêu lấy mình để thương lấy đời” của tác giả Gác Mái là một bức tranh được gom nhặt bởi những mảnh ghép trong câu chuyện từ gia đình, tình yêu đến những mối quan hệ xung quanh. Lật giở từng trang sách, bạn sẽ gặp chính mình ở đâu đó trong những bức thư gửi tuổi 15, thư gửi tuổi 18, thư gửi tuổi 20 và thư gửi tuổi 22.
Có rất nhiều định nghĩa để giải thích cho hai từ “hạnh phúc”, bởi mỗi người lại có cho mình những niềm hạnh phúc khác nhau, chưa chắc những gì khiến mình hạnh phúc đã làm người khác hạnh phúc. Có người hạnh phúc khi cuộc sống đủ cơm ăn áo mặc, nhưng có người lại nghĩ phải mặc đồ hiệu, ăn cao lương mỹ vị mới gọi là hạnh phúc. Đến với “Yêu lấy mình để thương lấy đời”, Gác Mái sẽ giúp bạn thấy “hạnh phúc” ở một lăng kính khác, là khi ta biết tận hưởng những điều đang có biết nhìn đời bằng ánh mắt thương yêu.
Cuốn sách sẽ là món quà dành tặng những ai đang trên con đường đi tìm kiếm bình yên. Hãy đọc “Yêu lấy mình để thương lấy đời” khi bạn sẵn sàng bắt đầu cho một hành trình mới - một hành trình chữa lành từ bên trong.
Vì cuộc đời này có nước mắt ắt sẽ có nụ cười, có phiền muộn cũng sẽ có lúc cười đùa vô tư, nên chúc bạn một đời nỗ lực, một đời được yêu thương.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi