"Đã bao giờ bạn ngước lên trời và thầm thì cầu nguyện với những ngôi sao? Hãy cẩn thận, vì đôi khi điều ước có thể trở thành hiện thực."
Bông là con gái của một gia đình có truyền thống làm giày da lâu đời. Cô lớn lên trong gia cảnh thiếu thốn - cho đến một ngày, vào sinh nhật 18 tuổi, Bông vô tình giải thoát cho cô tiên đỡ đầu của mình vốn bấy lâu bị mắc kẹt trong một chiếc giày cũ trên gác xép. Được ban cho ba điều ước, cô nhóc lập tức vạch ra một kế hoạch táo bạo nhằm thay đổi số phận của mình. Nhưng rồi những ước mộng bỗng chốc biến thành cơn ác mộng mà Bông không thể ngờ
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi