Gom Hết Dũng Khí Ngược Gió Thanh Xuân
Được viết bởi Dory và Kyra, “Gom hết dũng khí, ngược gió thanh xuân” là câu chuyện có thật về Hải Lam - một cô gái đã đi qua những chặng đường đầy thử thách nhưng vẫn kiên cường đứng dậy, bước tiếp và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Từ một cô bé miền Tây vô tư, lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, đến một người phụ nữ dám đương đầu với số phận. “Gom hết dũng khí, ngược gió thanh xuân” chính là một tấm gương phản chiếu tuổi trẻ với những khắc khoải, vấp ngã, mất mát và cả niềm hy vọng mãnh liệt.
Từ tổn thương đến trưởng thành
“Những gì không đánh gục được ta, sẽ khiến ta kiên cường hơn.”
Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố. Giữa một Sài Gòn phồn hoa, Hải Lam vừa vật lộn với những khó khăn tài chính, vừa chật vật với nỗi cô đơn và những hoài nghi về chính mình. Có những đêm dài nằm trên chiếc giường nhỏ bé ở góc bếp nhà người thân, nghe tiếng chuột chạy qua chạy lại, cô tự hỏi liệu cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu. Nhưng chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng như yếu đuối nhất, cô đã học cách đứng lên, tự mình bước đi mà không cần ai dìu dắt.
“Đừng đợi gió thuận chiều mới đi, hãy cứ bước dù gió có ngược lối.”
Từ một cô gái rụt rè, Hải Lam từng bước xây dựng lại chính mình. Cô học cách nỗ lực, học cách kiên trì, học cách yêu thương bản thân. Cô hiểu rằng, quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có. Và nếu có một ai đó có thể đưa cô đến những điều tốt đẹp hơn, thì chỉ có thể là chính cô mà thôi.
“Gom hết dũng khí, ngược gió thanh xuân” không chỉ là câu chuyện của một người, mà là câu chuyện của biết bao con người trẻ đang loay hoay với cuộc đời, đang bước đi giữa những hoang mang và giấc mơ còn dang dở. Cuốn sách như một người bạn đồng hành, dịu dàng vỗ về bạn những lúc yếu lòng, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để nhắc bạn rằng: hãy đứng lên, hãy dũng cảm, vì thế giới này vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ bạn phía trước.
Hãy Thôi Để Quá Khứ Níu Kéo
Tuổi thơ, gia đình, nỗi đau, niềm hạnh phúc và những nỗi bất hạnh của quá khứ, tất cả tạo nên hình hài trọn vẹn của một con người ở hiện tại. Xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài, ta sẽ nhìn thấy những mảnh vỡ từ nhỏ bé đến nứt toạc, những nỗi đau chằng chịt vết thương, và những nỗi sợ ăn sâu vào trong xương tủy. Những con người ở hiện tại cứ đau đáu về quá khứ, điêu đứng về những gì đã qua, để rồi quên mất rằng bản thân cũng có quyền được hạnh phúc và yêu thương.
Đó là những cảm xúc trào dâng bạn sẽ được cảm nhận khi đọc 219 trang sách của “Hãy thôi để quá khứ níu kéo” của Dory Mitani và Yên Chi. Hành trình dài đằng đẵng 15 năm để tìm được bến bờ hạnh phúc của một cô gái nhỏ bé với bao vết thương lòng trong quá khứ. Những đổ vỡ của gia đình, tình yêu rạn nứt của cha mẹ, mối tình đầu tưởng chừng vĩnh cửu rồi cũng hóa thành bọt sóng. Những nỗi đau lại chồng chất nỗi đau, đã khiến một cô gái xinh đẹp, giỏi giang trở nên nhỏ bé, tự tin, luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không xứng đáng được yêu thương trân trọng.
5 chương truyện, bạn sẽ băng qua hành trình chạm đến hạnh phúc của Yên Chi. Từ cội nguồn của nỗi đau gia đình, đến lúc trưởng thành và học tập nơi đất khách quê người - New Zealand. Hình ảnh một cô bé hồn nhiên trong sáng, được nhận tình yêu thương trọn đầy của bố mẹ, cả thế giới của cô bỗng chốc sụp đổ và những nỗi bất hạnh bắt đầu. Đến nơi xứ người, tình yêu đơm nở vừa là điểm tựa cho sự cô đơn của Yên Chi, vừa là tình yêu dè dặt và lo được lo mất của cô. Thế nhưng rồi, cô gái đáng thương ấy lại phải ôm trọn những tổn thương vào lòng.
Những đổ vỡ của quá khứ khiến Yên Chi mất niềm tin vào tình yêu, rằng trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu, và rằng sẽ chẳng ai yêu thương cô từ tận đáy lòng. Người sau lại dày xéo lên vết thương từ người trước, khiến chúng chẳng thể nào đóng vảy. Yên Chi sợ tình yêu, sợ mình bị bỏ rơi, sợ mình không đủ tốt. Yên Chi cứ chạy lùi về quá khứ, để rồi bỏ quên những giá trị hiện tại của bản thân.
Khép lại những trang sách của Hãy Thôi Để Quá Khứ Níu Kéo, Dory Mitani và Yên Chi mong muốn truyền tải thông điệp đến tất cả mọi người, đặc biệt là những cô gái rằng: Hãy thôi để quá khứ níu kéo, thôi để những tổn thương giày vò tâm can. Học cách để yêu bản thân hơn và tha thứ cho chính bản thân, trước tiên.
Hãy yêu lấy chính mình và sống trọn vẹn, bạn nhé!
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi