
Dẫu Thế Gian Khắc Nghiệt Vẫn Mong Em Dịu Dàng
Cuốn sách “Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn mong em dịu dàng” kể về những số phận đầy khổ đau: bị gia đình ruồng bỏ, yêu một người không yêu mình, mắc bệnh trầm cảm, tâm lý không ổn định… Cuộc đời của họ quá tàn nhẫn, số phận của họ quá khổ đau, chẳng có điều gì được như mong muốn. Họ cảm thấy mệt mỏi, buồn bã hay hoài nghi chính bản thân mình, cô đơn trong chính nơi được gọi là nhà. Nhưng theo một cách nào đó, cuối cùng thì họ đều tìm được ánh sáng cho chính mình. Hoặc là tự tìm được, hoặc là được dẫn lối.
Có lẽ, chúng ta đều có những ngày chẳng dễ dàng, những giai đoạn mà cuộc sống như đang thử thách hết giới hạn chịu đựng của mỗi người. Nhưng cũng như ánh sáng sẽ xuất hiện sau màn đêm tăm tối, như cầu vồng sau cơn mưa lớn, như niềm tin, hy vọng và tình yêu mà bạn hằng mong cầu cũng sẽ tìm đến vào lúc bạn không ngờ nhất.

Môi Em Ngọt Thế Sao Tình Mình Lại Cay
Có những lúc bạn phải lựa chọn buông tay người mà mình dốc hết tâm can để yêu, và thừa nhận rằng tình yêu không chỉ mang dư vị ngọt ngào của hạnh phúc, mà nó còn mang đến những nỗi đau dai dẳng.
Dạ Hi - Một tác giả trẻ với tâm hồn lãng mạn và tinh tế sẽ khắc họa những tầng cảm xúc bị dồn nén và nỗi niềm khắc khoải trong tình yêu thông qua tác phẩm đầu tay “Môi em ngọt thế sao tình mình lại cay”.
Cuốn sách là tuyển tập mười truyện ngắn về những chuyện tình dang dở thời thanh xuân: có thể vì cả hai không thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện tương lai; có thể vì tình cảm đã không còn vẹn nguyên như những ngày đầu, cũng có thể vì những phút bốc đồng mà làm tan vỡ trái tim người mình thương,…
Mỗi câu chuyện là mỗi bức tranh được khắc hoạ từ những xúc cảm đau đớn, day dứt và thất vọng, rằng tình yêu vừa mới đó, vừa dịu dàng và ngọt ngào, nhưng rồi lại tan biến một cách đầy nghiệt ngã. Đâu đó, ta nghe được tiếng thở dài lặng lẽ từ những trái tim từng yêu say đắm, từng mơ về một cái kết hạnh phúc, nhưng cuối cùng chỉ còn lại cay đắng và nuối tiếc.
“Môi em ngọt thế sao tình mình lại cay” như một lát cắt vào trái tim những ai đã từng đổ vỡ trong tình yêu, để một lần nữa đối diện với những cảm xúc mà có lẽ ta đã cố quên đi. Nhìn lại những kí ức buồn không phải để ta nuối tiếc, mà để ta trưởng thành từ những vấp ngã, để ta học được cách yêu thương bản thân và một nửa còn lại.
Sau cùng, có những mối quan hệ cần phải kết thúc, có những người buộc phải rời xa để ta bước tiếp chặng hành trình mới mà ở đó ta sẽ lại gặp gỡ, và rồi lại yêu.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi