Là một bộ manhwa hài hước của Hàn Quốc do hai tác giả Park In-seo và Choi Sang sáng tác. Nhân vật chính của truyện là các thầy trò cực kỳ nhí nhố, với các tình tiết hài không đụng hàng luôn làm độc giả bất ngờ, đồng thời liên tục xuất hiện các nhân vật mới. Đội quân nhí nhố là bộ tranh truyện hài hước, vui nhộn của Hàn Quốc, được xem là "đối thủ xứng tầm" so với Ô Long Viện của Đài Loan. Nhân vật chính của bộ truyện cũng là các thầy trò cực kỳ phá phách, nghịch ngợm, luôn bày ra hàng đống trò quậy phá không-đụng-hàng.
Lời tác giả
Chúng tôi nghe nói “Đội quân nhí nhố” đang rất được yêu thích sau khi bán bản quyển sang Indonesia. Cho tới thời điểm này, “Đội quân nhí nhố” đã phát hành tới tập 13 tại xứ sở vạn đảo và được bạn đọc đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Mong rằng không chỉ Indonesia, mà nhiều bạn nhỏ ở các nước khác cũng dành tình yêu cho tác phẩm con cưng của chúng tôi thì thật là tuyệt vời biết bao.
Tháng 5 năm 2001
CHOISang
Nếu đã bị mê hoặc bởi những tình huống dở khóc dở cười của cậu thiếu niên giỏi võ Kômang cùng những đồng đội, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua ấn phẩm này! Nhóm thầy trò Thủy Hỏa Thần lại một lần nữa tái xuất trong "Hello Kômang" - tác phẩm tiền truyện của "Đội quân nhí nhố", đảm bảo sẽ khiến bạn đọc phải cười "bể bụng" suốt 6 tập truyện!
Hi vọng rằng chúng ta sẽ có một mùa hè 2022 tràn đầy tiếng cười với HELLO KÔMANG!
*Lời tác giả
“Bữa trước, cậu con trai đang học tiểu học nì nèo xin tôi mua máy tính. Nhưng tôi thấy bảo có máy rồi thì chúng không học mà chỉ mải mê chơi game nên quyết định không mua. Thế là thằng bé chẳng nói chẳng rằng, thủng thẳng đưa sách giáo khoa cho tôi xem. Thực hành máy tính là phần học bắt buộc trong việc học và giảng dạy ở trường. Tôi đành phải sắm một bộ máy tính cho cu cậu. Nghiện game là hậu quả nhãn tiền thôi. Rồi cả ngày cắm mặt trước màn hình máy tính ấy mà. Nhưng đó không phải là cu cậu mà là tôi! Cứ mở mắt ra, khi bọn trẻ đã đến trường, người cha lại chạy vội ra bàn máy tính. “Nhờ” vậy mà tập 5 mới bê trễ thế này đây. Mọi người ơi, xin đừng mua máy tính…”
Nếu đã bị mê hoặc bởi những tình huống dở khóc dở cười của cậu thiếu niên giỏi võ Kômang cùng những đồng đội, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua ấn phẩm này! Nhóm thầy trò Thủy Hỏa Thần lại một lần nữa tái xuất trong "Hello Kômang" - tác phẩm tiền truyện của "Đội quân nhí nhố", đảm bảo sẽ khiến bạn đọc phải cười "bể bụng" suốt 6 tập truyện!
Hi vọng rằng chúng ta sẽ có một mùa hè 2022 tràn đầy tiếng cười với HELLO KÔMANG!
* LỜI TÁC GIẢ
Làm nghề họa sĩ truyện tranh nên tôi được nhận thư từ bạn đọc ở khắp mọi nơi. Trong số đó có rất nhiều bạn tò mò muốn biết làm sao để trở thành họa sĩ truyện tranh. Bản thân tôi trước khi làm nghề này cũng thắc mắc như vậy. Một ngày nọ, tôi có một cảm giác rất kì lạ khi bỗng nhận ra mình đã trở thành một họa sĩ truyện tranh. Thật vậy, tôi muốn nói rằng các bạn cứ hãy vẽ với tất cả niềm đam mê và yêu thích của mình đi.
Việc trở thành họa sĩ hay không sau hẵng tính. Đối với bạn lúc này, vẽ tranh chẳng phải là điều thú vị lắm sao. Những ai thích vẽ đều thấy thế cả. Thế rồi dần dần đến một lúc nào đó, bạn sẽ phát hiện ra mình đã trở thành họa sĩ truyện tranh tự lúc nào.
Tháng 2 năm 1999
CHOI Sang
Nếu đã bị mê hoặc bởi những tình huống dở khóc dở cười của cậu thiếu niên giỏi võ Kômang cùng những đồng đội, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua ấn phẩm này! Nhóm thầy trò Thủy Hỏa Thần lại một lần nữa tái xuất trong "Hello Kômang" - tác phẩm tiền truyện của "Đội quân nhí nhố", đảm bảo sẽ khiến bạn đọc phải cười "bể bụng" suốt 6 tập truyện!
Hi vọng rằng chúng ta sẽ có một mùa hè 2022 tràn đầy tiếng cười với HELLO KÔMANG!
* LỜI TÁC GIẢ
“Giới truyện tranh dường như đều có một kí ức giống hệt nhau. Đó chính là những buổi hí hoáy vẽ trộm trong giờ học rồi bị thầy cô tóm gáy và sạc cho một trận nhớ đời. Nói chung, thời trước thì không chỉ ở lớp mà ngay cả lúc ở nhà chúng tôi cũng bị cấm. Đang hăng say sáng tác thì bị bố mẹ bắt tại trận, thậm chí bị xé nát tập giấy vẽ cũng là chuyện như cơm bữa. Dù sống trong những nỗi ấm ức, nhục nhã đó chúng tôi vẫn kiên trì vẽ để rồi cuối cùng cũng kiếm được miếng ăn nhờ nghề vẽ như hiện nay. Thế nên có hôm mẹ tôi đã nói: “Vậy là con cũng sống được nhờ cái nghề vẽ vời này. Sao ngày đó mẹ lại cay nghiệt với con đến thế nhỉ?” Dạo này tôi cũng hay nói với con trai mình rằng: “Con sao thế hả? Chả bao giờ thấy vẽ truyện tranh là sao?”
Tháng 12 năm 1998
CHOI Sang
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi