Hôm Nay Thương Nhớ Rơi Vỡ Lòng Ai
Bạn có bao nhiêu vết thương trên người, bạn đếm thử xem?
Bạn có bao nhiêu vết thương trong lòng, bạn đếm được không?
Có phải chúng ta đều đếm được những vết thương trên da nhưng lại chẳng đếm xuể những vết thương trong tim?
- Vết thương gây ra bởi sự buông tay của người cũ, khi trong lòng bạn vẫn còn yêu
- Vết thương chất chồng qua những đêm nhớ mong kỷ niệm xưa
- Vết thương khi phát hiện ra tình cảm của mình trao đi quá lớn mà nhận lại chẳng bao nhiêu
- Vết thương khi chấp nhận sự thật rằng, mình chỉ quá khứ với những người mình từng hết lòng yêu thương…
A Tòn kéo bạn đi qua những nỗi buồn, đồng cảm với những vụn vỡ của bạn. Để bạn hiểu nỗi buồn có sức tàn phá đáng sợ thật đấy, song nỗi buồn cũng thật đẹp. Con người ta chẳng phải sẽ vụt trưởng thành sau những đêm tan vỡ hay sao?
Đừng chối bỏ hay trốn chạy khỏi những nỗi đau của mình, hãy ngồi xuống đối mặt với nó. Bạn có thể khóc, bạn có thể thét gào, nhưng xin bạn đừng có quên nó đi. Bởi những điều cố gắng để quên thường sẽ chẳng thể quên nhanh được. Hãy hiểu đó là một phần của mình, là những xúc cảm đã tạo nên bạn của hiện tại. Khi bạn có thể bình thản đối mặt với tất cả những điều đã qua, có thể khép lại những điều đã cũ cũng là khi một khởi đầu mới sẽ nở ra trong trái tim bạn.
Một Tôi Ước Sao Trời, Một Tôi Ở Nhân Gian
“Một tôi ước sao trời, một tôi ở nhân gian” - Cuốn sách thứ 4 trong hành trình sáng tác của a tòn là một bước chuyển mình vô cùng lớn. Vẫn là một a tòn mềm mại, dịu dàng nhưng dường như lại trưởng thành, trầm lắng và suy ngẫm hơn.
Chẳng có ai “vụt lớn” mà lại không bước qua thương đau cả, chúng ta đều cần đau khổ để có thể trưởng thành, đều cần những vấp ngã để biết cách đứng lên, đều cần những tổn thương để biết ai thực sự trân trọng mình… “Một tôi ước sao trời, một tôi ở nhân gian” là câu trả lời cho những ai đã và đang trong hành trình “tập lớn”. Mỗi trang sách là một trải nghiệm trên con đường trưởng thành của a tòn, tuy trầy vi tróc vẩy nhưng cũng ngọt ngào và đáng nhớ.
Có nhiều lúc ta thấy nỗi đau mà mình đang đối mặt thật lớn, nhưng khi đã đi qua rồi và nhìn lại thì thấy vấn đề không hề lớn đến vậy. Tất nhiên thật khó để nghĩ được “mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi” vào thời điểm khó khăn xảy ra, nhưng hãy tin rằng mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua. Tất cả chúng mình rồi cũng sẽ đi qua giai đoạn khó khăn nhất, xin bạn hãy kiên trì một chút, xin bạn hãy cho may mắn của mình thêm chút thời gian.
“Một tôi ước sao trời, một tôi ở nhân gian” cũng nhắn nhủ bạn trân quý những mối quan hệ thân thương với mình nhất, là bố mẹ, là gia đình. Đừng lấy cớ bận rộn - đừng lấy cớ vì “khoảng cách xa”, hãy yêu thương khi còn có thể, khi người ta thương còn trên đời, khi ta vẫn có thể ở bên cạnh người ấy, khi ta còn có thể nói lời yêu…
Xin dành tặng cuốn sách này cho tất cả những ai đang loay hoay trong hành trình “tập lớn”, những ai cần một “người bạn” cổ vũ mình trong những giai đoạn khó khăn. Mong bạn có thể vững vàng đi qua những ngày này <3
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi