Mượn Em Một Lần Yêu
Về tác giả:
Tác giả Hến (tên thật: Nguyễn T. Thu Hậu) là một người thích quan sát mọi thứ xung quanh mình và tìm thấy niềm vui khi viết ra những quan sát ấy dù là nhỏ bé.
Đối với chị, gia đình là điều quan trọng nhất, không gì có thể thay thế. Còn tình yêu, theo chị, là sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau và cùng nhau trưởng thành hơn mỗi ngày.
Về nội dung:
San - nhân viên một nhà xuất bản có tình bạn rất đặc biệt với anh chàng tên Thành. Thành yêu San nhưng cô không cho anh vượt qua ranh giới tình bạn.
Trong một lần đi ăn trưa với một chị bạn tên Thanh, San được ngấm ngầm giới thiệu cho Đăng. Cả chị Thanh và Đăng đều biết mục đích của buổi cà phê hôm đó là để giới thiệu Đăng với San, nhưng San không hề hay biết. Cô đến buổi cà phê gặp gỡ và nói chuyện như bình thường. Lần đầu tiên gặp Đăng, cô có chút cảm tình với anh, cảm thấy ở anh có điều gì đó rất đặc biệt. Đăng cũng có những cảm giác tương tự với cô.
Sau đó, cả hai người không nói chuyện nhiều. Tuy vậy, mỗi lần có dịp trò chuyện, San lại bị tò mò bởi những thứ vừa khó hiểu vừa thu hút ở Đăng. Cùng thời gian ấy, cô đọc nhiều sách về chữa lành và tâm thức của con người nên lại càng muốn tìm hiểu về Đăng. Sẵn tiện, San cũng có một tấm lòng đầy trắc ẩn, cô tìm hiểu và biết được những nỗi lòng thầm kín của Đăng. Cô, dù đã trải qua rất nhiều những nghi hoặc về những điều mình làm, vẫn luôn cố gắng giúp anh, đưa anh trở về với con người trước đây của mình và rũ bỏ những mặc cảm tội lỗi anh tự mang lấy.
Cuối cùng, hai người đã hiểu rằng cuộc sống là phải biết chấp nhận và yêu thương mọi thứ như đúng bản chất của nó, dù có khắc nghiệt đến đâu. Tình yêu thương và sự bao dung sẽ đem đến những tình cảm ngọt ngào nhất, bình yên nhất.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi