
Miền Hạnh Phúc
Kể từ phút giây gặp gỡ hồi đại học, Harriet Kilpatrick và Wyn Connor đã là một cặp đôi hoàn hảo, một hình mẫu cho “tình yêu đích thực”. Mối tình của Harriet và Wyn khiến cả những kẻ không tin vào tình yêu cũng được tiếp thêm lòng can đảm mà tiến xa hơn.
Vậy mà chuyện tình của họ lại không có được kết thúc viên mãn như mong đợi. Năm tháng trước, họ chia tay.
Nhưng bạn bè thân thiết của cả hai không ai hay biết.
Thế nên vào kỳ nghỉ thường niên của cả nhóm ở miền duyên hải tiểu bang Main, khi mọi người có dịp được thoát ly thực tại, tụ tập bên bạn bè thân yêu, Harriet và Wyn đối mặt với tình thế phải ở chung phòng, phải cùng giả vờ như không có gì xảy ra để không phá hỏng cuộc vui.
Vì đây có thể là chuyến đi cuối cùng của cả hội, trước khi hiện thực đẩy mỗi người đi một hướng.
Trước những xung đột, day dứt, tự vấn, cùng khao khát vẫn còn cháy bỏng dành cho đối phương, liệu Harriet và Wyn có thể tìm ra câu trả lời mình hằng mong mỏi, và có được cơ hội thứ hai cho mình?
Đan xen giữa quá khứ-hiện tại, hồi tưởng khoảng thời gian hạnh phúc vô lo rồi quay trở lại hiện thực đau lòng, câu chuyện khám phá mối quan hệ đầy thăng trầm của cặp đôi trẻ trong hành trình trưởng thành, cách họ đối mặt với những thiếu sót và thử thách trong cuộc sống. Sau thành công của Những kẻ mê sách, tác giả Emily Henry trở lại với Miền hạnh phúc, một câu chuyện lãng mạn, hài hước mà không kém xúc động về tình yêu, tình bạn và gia đình, về những trăn trở của những người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi