
Loạn Nhịp Vì Người - Tập 1
Đôi khi, yêu không phải là được ở bên, mà là chỉ cần được cùng người đó hít thở chung một bầu trời.
…
So với ba năm xa cách đầy mong ngóng, hiện tại chỉ cần được cùng Thời Ý đứng dưới một bầu trời xanh, cùng tắm mình trong ánh nắng rực rỡ, Phó Tư Điềm đã thấy mãn nguyện.
Cô không dám mơ tưởng xa xôi, càng không dám bước vào thế giới của cô ấy. Chỉ cần được âm thầm dõi theo từ phía sau, lặng lẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc như lén chấm lên cuộc đời tẻ nhạt của mình một nét màu sáng.
Giữa những ngày huấn luyện quân sự khắc nghiệt, khoảng cách giữa họ chỉ là một hàng người, nhưng với Phó Tư Điềm lại xa đến vô tận.
Thời Ý - cô gái rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời mà cô chẳng dám chạm tới.
Còn cô - chỉ là kẻ đứng ngoài, lặng lẽ để trái tim mình loạn nhịp mỗi khi nghe thấy tên người kia.
“Không cần ở trong thế giới của cô ấy. Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, vậy là đủ rồi.”
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi