Kể Chuyện Bác Hồ - A Story About Uncle Hồ - Song Ngữ Việt-Anh
Tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành – người thanh niên Việt Nam yêu nước đã quyết định rời bến cảng Nhà Rồng với khát vọng mãnh liệt: tìm đường cứu nước, cứu dân. Trên hành trình bôn ba nơi xứ người, qua các nước Pháp, Mĩ, Anh và nhiều thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở châu Âu, châu Á, châu Phi… Người đã chứng kiến bao cảnh lầm than của người dân nô lệ, cùng cảnh ngộ với dân mình. Và khi được ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin soi tỏ, Người hiểu rằng, con đường cách mạng vô sản là con đường duy nhất đúng để cứu nước, giải phóng dân tộc.
Cuốn sách này kể về hành trình tìm đường cứu nước gian khổ của Nguyễn Tất Thành – người vẫn được toàn thể nhân dân Việt Nam tôn kính gọi là Bác Hồ, hay Hồ Chủ tịch.
In June 1911, Nguyễn Tất Thành – a patriotic Vietnamese youth, decided to leave his Fatherland from Nhà Rồng Port with a strong desire: to find a way for national salvation. On his journey abroad, through France, America, Britain and many colonies in Asia and Africa, He witnessed many miserable scenes of enslaved peoples, the same plight as his fellowmen. And when enlightened by Marxism-Leninism, He understood that the proletarian revolution was the only path to save the country and libearate the nation.
This book tells the arduous journey for national salvation Nguyễn Tất Thành whom is respectivefully called by Vietnamese people as Uncle Hồ or President Hồ.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi