Đừng Đánh Mất Nụ Cười
Rabelais, một đại văn hào Pháp ở thế kỷ XVI đã từng viết “Tiếng cười là đặc trưng của con người, là một yếu tố của sức khoẻ, một phương pháp trị bệnh”. Trên thế giới có hàng trăm ngôn ngữ, nhưng cười là ngôn ngữ mà ai cũng hiểu. Nụ cười là biểu hiện chân thành của tình yêu và sự đồng cảm. Một nụ cười không làm người cho đi nghèo đi, nhưng lại làm giàu thêm cho người nhận. Nụ cười làm dịu lòng những ai mệt mỏi, là bình minh cho những ai chán nản, là ánh nắng xuân cho người buồn phiền và là phương thuốc kỳ diệu của tạo hóa để chữa lành những lo âu.
Nụ cười không thể mua được, không thể xin hay mượn được, cũng không thể đánh cắp. Nó chỉ có giá trị khi được chia sẻ rộng rãi. Nụ cười soi chiếu đến những góc khuất trong tâm hồn và làm sáng bừng cả những nơi tăm tối nhất. Hãy để những nụ cười dẫn lối, mang lại niềm vui và sự kết nối trong cuộc sống.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi