Đoá Hoa Sương Núi
Với “Đóa hoa sương núi”, một lần nữa, những cảnh, những tình, những người đồng bào Raglai lại hiện lên đầy thân thương. Tác phẩm mở ra một bức tranh sinh động về đời sống vùng cao, nơi những nỗi lo âu, hy vọng và ước mơ của người dân bản địa được thể hiện rõ nét. Đặc biệt là những trẻ thơ mỏng manh, nhỏ nhắn nhưng nội lực lại vô cùng mạnh mẽ.
Với bối cảnh không gian trường học, tác phẩm cho thấy hành trình hình thành nhân cách của những đứa trẻ trong một môi trường đầy thử thách. Trên hành trình không hề dễ dàng ấy nếu có tình thương, sự bảo ban, giáo dục tốt sẽ giúp nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, những khát vọng chính đáng. Đồng thời cho những trẻ thơ sự lạc quan, mạnh mẽ, biết đối diện với thực tế khắc nghiệt mà trưởng thành, phát triển khả năng tự lập, biết yêu thương và không ngừng mơ ước, đồng thời thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia cộng đồng.
Độc giả cũng sẽ có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi lật giở tác phẩm vừa có tính hiện thực, vừa có tính cổ tích như “Đoá hoa sương núi”. Hiện thực với những nỗi lo đau đáu của người vùng cao, những rủi ro thiên tai dễ gặp phải, những sự chọn lựa với cơm áo gạo tiền hằng ngày. Nhưng cũng không thiếu những yếu tố kỳ diệu, lý tưởng hóa, tất cả không phải để tô hồng hiện thực, mà để gửi gắm thông điệp về niềm hy vọng, về sự lạc quan và sức mạnh sống. Tác phẩm là một lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, con người vẫn có thể sống với niềm tin, với tình yêu thương. Bởi “tương lai mà chúng ta đang hướng tới sinh ra từ một đặc tính vô địch của con người – biết yêu và mơ ước” (Paustovsky).
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi