
Chuyện Vui Dân Gian - Ngộ Quá, Lại Coi
Xưa có một anh chàng giàu có nhưng hơi ngốc nên dân làng gọi anh là Ngốc. Một hôm trong làng có lễ hội, Ngốc bèn đóng bộ áo gấm, quần lụa, khăn điều, nón lông, giày đẹp và cưỡi một con ngựa có yên cương trang sức đắt tiền. Ngốc lấy làm đắc chí mỗi khi có ai trầm trồ khen ngợi mình.
Chuyện Vui Dân Gian : Ngộ Quá - Lại Coi - Kèm File Âm Thanh
Xưa có một anh chàng giàu có nhưng hơi ngốc nên dân làng gọi anh là Ngốc. Một hôm trong làng có lễ hội, Ngốc bèn đóng bộ áo gấm, quần lụa, khăn điều, nón lông, giày đẹp và cưỡi một con ngựa có yên cương trang sức đắt tiền. Ngốc lấy làm đắc chí mỗi khi có ai trầm trồ khen ngợi mình.
Xui xẻo làm sao, Ngốc lại gặp phải một tay chuyên đi bịp bợm người khác đang đứng bên vệ đường.
Bợm kia khôn khéo nói:
"Anh mặc thì có đẹp đấy, nhưng anh chưa biết cách ăn mặc cho ra lối nhà quan."
Nghe vậy, Ngốc tha thiết nói: "Anh vui lòng bảo giúp cho tôi, tôi sẽ không quên ơn anh.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi