
Helen Keller (1880 – 1968), từ nhỏ đã bị mù và điếc sau cơn bạo bệnh, nhưng dưới sự dìu dắt tận tình của cô gia sư Anne Sullivan, bà đã học đọc, học viết và học nói thành công, đến năm 20 tuổi, bà đã trở thành người khiếm thị kiêm khiếm thính đầu tiên trên thế giới nhận được tấm bằng đại học chuyên ngành văn học. Cả cuộc đời bà hết lòng vì sự nghiệp trợ giúp người tàn tật, được tạp chí Time của Mỹ đưa vào danh sách một trong mười vị anh hùng của nước Mỹ thế kỷ 20.
Cuốn sách này, thông qua câu chuyện chân thực và tràn đầy xúc động về cuộc đời của Helen Keller, đã làm thổn thức không biết bao nhiêu trái tim độc giả trên thế giới, và cũng mang lại sự cổ vũ, khích lệ to lớn cho những người tật nguyền và cả những người khoẻ mạnh trên trái đất này.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi