Sự Cố Ban Ngày - Tập 2
Cuối cùng cũng hiểu lòng nhau. Hứa Đường Thành và Dịch Triệt dường như đã có thể tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào. Nhưng khi Hứa Đường Thành sắp hoàn thành chương trình tiến sĩ, hiện thực cuộc sống, áp lực xã hội cùng kỳ vọng gia đình, tất cả như ập đến cùng lúc để thử thách tình yêu của họ. Liệu tình cảm tha thiết bao lâu nay có cho họ đủ sức mạnh để vượt qua và ở bên nhau mãi mãi.
Nghĩ tới vẻ mặt hoang mang thảng thốt của Dịch Triệt khi nhìn thấy tấm biển ban nãy, giọng Hứa Đường Thành bỗng nghẹn lại. Phải nói cho thật tốt, đây là lời cuối cùng rồi. Anh hít sâu mấy lần, bình tĩnh lại mới hỏi: “Em có nhớ đường về nhà không?”
Không có ‘Chờ anh’, không có ‘Anh sẽ quay lại’, không có bất cứ lời tình cảm nào khác, những lời cuối cùng Hứa Đường Thành nói với cậu trước khi đi là lời chỉ dẫn đường về nhà.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi