
Bộ Sách Trúc Mã Của Tôi Thật Nham Hiểm - Tập 1 + Tập 2 (Bộ 2 Tập)
Mùa mưa ở thành phố Hạ Khê đến muộn. Cơn mưa phùn rơi suốt mấy ngày liên miên, lúc rả rích lúc lại tạnh, trong cơn gió thoang thoảng mùi cỏ non và rong rêu, tươi xanh, lành lạnh, ngai ngái.
Giang La bước từng bước thất thểu vào nhà vệ sinh, ủ rũ nhìn mình trong gương. Cô có gương mặt bầu bĩnh như trẻ con, lại trắng trẻo, nhưng như thế vẫn không thể cứu vãn được thân hình mập ú của mình
Về đến nhà, Giang La vẫn còn ngẩn ngơ, chân bước loạng choạng, đầu óc cứ như đang ở trên mây.
Chú mèo con nhảy đến bên chân cô, ngẩng đầu lên nhìn đầy vẻ tò mò.
Cô đỏ mặt, vội lấy quần áo sạch rồi chui tọt vào nhà tắm. Cô vừa cởi đồ vừa xoa nhẹ cơ thể. Vẫn hơi tê tê, cảm giác tê dại ấy chưa tan đi hết. Cậu ấy đúng là đồ xấu xa!
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi