
Ninja Rantaro - Tập 58
"Các cháu có khỏe không nè? Vừa rồi, lần đầu tiên bác tới thăm thành Himeji để quay chương trình tivi đấy. Ừm… chắc các cháu thấy khó tin hả? Đúng là bác rất thích nghiên cứu về thành cổ nhưng vào thời của Rantaro thì chưa có thành nào lớn như vậy. Trong thành “Hạc trắng” nổi tiếng có cả nhà vệ sinh phòng khi cố thủ trong thành nữa đó, dù nó chưa được dùng tới lần nào trong suốt 400 năm qua. “Nhà vệ sinh” là cái hũ gốm của vùng Bizen. Người ta hay nói rằng đồ gốm vài trăm năm sẽ thành tinh nên khéo giờ nó mọc chân tay rồi cũng nên…” – Soubee Amako
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi