
Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma - Tập 2
Cuộc đời có ba nỗi khổ, ngay từ khi chào đời Bùi Xuyên đã biết thế nào là “mong cầu mà không có được”. Vì vậy mỗi khi điều gì đó vuột khỏi tầm với, anh đều thản nhiên chấp nhận.
Chỉ riêng Bối Dao thì khác, cô là người duy nhất mà anh không thể buông bỏ. Dù có phải tranh đoạt, anh cũng sẽ dùng mọi cách để giấu cô cho riêng mình.
…
Anh là “ác ma” của nhân loại, nhưng lại là ân nhân của Bối Dao.
Anh trân quý cô như tâm can, lặng thầm thích cô cả đời.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi