
Ma Đạo Tổ Sư - Tập 3
Kiếp trước, Ma Đạo Tổ Sư Ngụy Vô Tiện vang danh khắp giới tu chân, nắm trong tay sáo quỷ Trần Tình kinh khiếp tứ phương, nào ngờ cuối cùng chịu cảnh vạn lời thóa mạ, danh tiếng xấu xa, bách gia tu tiên hợp sức hòng tiêu diệt.
Mười ba năm sau, sống lại dưới thân phận khác, trải qua bao việc, hắn mới dần nhận ra chuyện đời trước vốn dĩ là một âm mưu lớn. Xé toạc sương mù, hắn tìm ra kẻ thủ ác đằng sau.
Dốc chén rượu nồng, hắn thấu tỏ tình cảm lặng thầm người xưa chôn giấu.
Và cũng hiểu rõ được lòng mình…
Đôi nét tác giả
Mặc Hương Đồng Khứu
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia của mạng văn học Tấn Giang
Châm ngôn: Văn chương cũng như nhân phẩm con người vậy, nghìn người nghìn cách viết văn, nghìn tư tưởng khác nhau, đã không có duyên hà tất phải cưỡng cầu, có duyên ắt sẽ gặp lại.
Sách đã xuất bản: Ma đạo tổ sư, Hệ thống giải cứu nhân vật phản diện, Thiên quan tứ phúc...
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi