Hiên Sau Siêu Thị Muộn Phiền Bay Đi - Tập 3
Tối mưa lớn nọ, Tayama kể thoáng qua về người cô hằng “ngưỡng mộ”.
Sasaki đánh đồng cảm xúc Tayama dành cho “người cô ngưỡng mộ” với cảm xúc chính Sasaki dành cho cô nhân viên Yamada, đồng thời cũng tự nhủ ông chú như mình đã trót ăn nói thừa thãi.
Hai người thấu hiểu tâm tư của nhau, nhưng lại chẳng nhận ra người kia chính là người quan trọng trong lòng mình.
Bước vào tháng Chạp, một năm hối hả sắp sửa khép lại, Sasaki bị “nghi ngờ” đã kết hôn, trong đêm Thánh thì tình cờ gặp gỡ nhân viên siêu thị mới đầy cá tính. Và sang năm mới, Sasaki nhận được thông báo gây chao đảo mối quan hệ với Tayama.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi