
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học - Tập 5
Vệ Tam cầm chiếc "vòng cổ" trên bàn lên, chìa ra trước mặt Ứng Tinh Quyết: “Cho cậu cái này, tôi mong cậu sẽ giữ lấy nó.”
Ứng Tinh Quyết ngước nhìn "vòng cổ", mãi vẫn không duỗi tay nhận.
“Tôi không tin Quân Độc lập.” Vệ Tam vẫn giơ chiếc vòng, không hề rút tay lại: “Cậu giữ nó giúp tôi đi."
“... Còn mấy người nhóm Kim Kha mà.” Ứng Tinh Quyết nói khẽ.
Vệ Tam bỗng tiến lên một bước, cách anh rất gần. Ngay sau đó, anh nghe trong giọng nói ẩn chứa ý cười lạnh lùng của Vệ Tam: “Giữa bọn họ và cậu, tôi muốn... tri giác của cậu hơn.”
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi