25 Giờ, Ở Akasaka - At 25:00, In Akasaka - Tập 3
Sau “Giấc mộng ban chiều”, Yuki nhận được lời mời tham gia một vở kịch hiện đại với vai diễn hoàn toàn khác lạ so với trước đây. Dù rất cố gắng nhưng phải như cậu vẫn chưa thể hoàn thành “nhập vai” mỗi khi bước lên sân khấu…
Số lần Asami và Yuki có thể gặp nhau giờ đây cũng chỉ được đếm trên ngón tay đầu tiên. Áp lực từ công việc tạo Yuki thậm chí chí nghi ngờ khả năng của bản thân, sợ rằng việc mình nổi tiếng từ trước đến giờ đều là do “ăn may”. Cậu tự ti, không muốn để anh nhìn thấy phiên bản yếu đuối thất bại của mình - dù cho Asami vẫn luôn mong ngóng được cậu bé mỗi ngày.
Liệu rằng tình yêu của hai người có thể vượt qua trở ngại này không? Mời các bạn đón đọc trong tập tiếp theo của 25 GIỜ, Ở AKASAKA nhé!
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi