Bánh Ngọt Cho Tâm Hồn - Người Cai Quản Bầu Trời
Mặt Trăng cai quản bầu trời buổi đêm, Mặt Trời cai quản bầu trời ban ngày, vì thế chưa bao giờ gặp nhau. Họ chỉ nghe Gió, Mây, Sao… bàn tán về mình. Điều này càng làm họ tò mò về nhau.
Một hôm, bầu trời sắp đặt được cho cả hai gặp nhau. Để rồi sau đó, họ trở lại với công việc thường ngày với nhiều niềm vui và biết ơn hơn khi nghĩ tới người bạn còn lại.
Tựa nằm trong Bộ sách “Bánh ngọt cho tâm hồn”, gồm những câu chuyện dẫn dắt bạn đọc nhỏ vào thế giới thần kỳ của trí tưởng tượng, mộng mơ, lòng trắc ẩn và phát huy sức mạnh từ bên trong. Bộ gồm các tựa: Người cai quản bầu trời; Khung cửa và chị mưa; Phần thưởng cho người chậm chạp; Bông hoa cô đơn. Và các tựa sắp phát hành: Chiếc giường êm ái nhất; Dây giày phiền toái; Lâu đài của chuột nhắt; Toa tàu ngủ quên.
Sách kỹ năng sống, Sách nuôi dạy con, Sách tiểu sử hồi ký, Sách nữ công gia chánh, Sách học tiếng hàn, Sách thiếu nhi